MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Xavi: "Ước mơ của tôi là được huấn luyện Barcelona!"

    06:41 Chủ nhật 12/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Barcelona đã lên tiếng về việc trở lại dẫn dắt CLB cũ thông qua một dòng trạng thái trên MXH.

    Kể từ sau khi Barcelona nhận thất bại muối mặt trước Atletico Madrid tại bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, rất nhiều mặt báo uy tín tại xứ sở đấu bò đã đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng, thượng tầng Blaugrana hoàn toàn hết kiên nhẫn với HLV Ernesto Valverde và họ sẽ sớm truất quyền lãnh đạo của ông để bổ nhiệm huyền thoại CLB, Xavi Hernandez lên chiếc ghế nóng tại Camp Nou.

    Đây là thông tin khiến rất nhiều NHM Barca vui mừng, bởi họ rất muốn người con ưu tú của CLB hồi sinh lối đá tiki taka bản sắc đã bị vùi dập dưới thời Valverde. Tuy nhiên, việc Xavi vẫn còn hợp đồng tại Al Sadd đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

    Xavi responds to rumors he will replace Ernesto Valverde at Barcelona - Bóng Đá

     Xavi đang là ứng cử viên số một cho vị trí thuyền trưởng Barca.

    Được biết, đích thân tổng giám đốc CLB Al Sadd đã lên tiếng phủ nhận việc cựu danh thủ tuyển Tây Ban Nha không thể lập tức trở lại Camp Nou trong ngày hôm qua. Và vừa mới đây, Xavi cũng đăng dòng trạng thái cam kết tương lai của mình với đội bóng này trên MXH.

    Anh viết như sau:

    "Huấn luyện Barca là giấc mơ trong cuộc đời tôi, tôi không thể che giấu điều đó. Mọi người đều có thể hiểu vấn đề này, song tôi muốn tập trung hoàn toàn vào Al-Sadd. Tôi không nói bất cứ điều gì khác. Tôi muốn dành sự tôn trọng dành cho Valverde."

    Cùng xem lại thời kỳ hoàng kim của Xavi trong màu áo Barca:

    Trường Sơn | 06:11 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...