MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Xà ngang và cột dọc cướp 3 điểm của Barcelona

    00:03 Chủ nhật 03/01/2016

    Sự may mắn đã không đứng về phía Barcelona trong ngày đầu năm mới 2016 khi bị Espanyol cầm hòa 0-0.

    (BongDa.com.vn) – Sự may mắn đã không đứng về phía Barcelona trong ngày đầu năm mới 2016 khi bị Espanyol cầm hòa 0-0 trong trận đấu thuộc vòng 18 La Liga vừa kết thúc khuya ngày 02/01.

    Luis Suarez bất lực trước Espanyol. Ảnh: Internet.
    Luis Suarez bất lực trước Espanyol. Ảnh: Internet.

    Đầu năm ngoái, Barcelona khởi đầu không tốt khi để thua Real Sociedad. Và một kịch bản gần như tương tự tái diễn trong trận derby xứ Catalan trước Espanyol. Theo đó, dù tung ra sân đội hình rất mạnh với tam tấu “MSN” gồm Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi trên hàng công, nhưng đội khách lại bất lực trong việc tìm đường vào khung thành chủ nhà.

    Công bằng hơn, lối chơi Barcelona hôm nay không có gì khác trước. Họ lấn lướt, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn chủ nhà. Tuy nhiên, điều nhà ĐKVĐ hôm nay còn thiếu là sự may mắn. Thật vậy, “thần may mắn” đã lấy đi của Barcelona hai bàn thắng khi Messi sút phạt dội góc chữ A, còn Luis Suarez sút bóng trúng cột trong trước khung thành bỏ trống.

    Nhưng cũng phải nói thêm, Espanyol bước vào trận derby với tâm lý và quyết tâm rất cao. Họ chơi thứ bóng đá với 200% tinh thần đậm chất derby, nơi tồn tại niềm kiêu hãnh. Quan sát những diễn biến trên sân, Espanyol áp dụng rất tốt công thức để khắc chế lối đá ban bật nhanh của Barcelona là sự tập trung, giữ cự ly đội hình rất gần nhau để bọc lót cho nhau, đồng thời pressing các vị trí trên sân liên tục.

    Chính điều này khiến Barcelona gặp khó khăn trong việc triển khai các phương án tấn công. Các tiền vệ như Andres Iniesta, Sergio Busquets không có nhiều thời gian để canh chỉnh thước ngắm các đường chuyền cho tuyến trên. Ngoài ra, có một sự gì đó hơi ì ạch tồn tại trong lối chơi Barcelona. Dường như việc phải thi đấu với mật độ dày đặc đã bào mòn nền tảng thể lực của các cầu, từ đó, ảnh hưởng lớn đến lối chơi.

    Đội hình ra sân:

    Espanyol: Pau; J. López, Álvaro, E. Roco, V. Álvarez; Diop, Jordán, H. Pérez, Burgui; M. Asensio, Caicedo

    Barcelona: Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez, Neymar

    cats

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...