World Cup, tuyển Anh và cuộc chiến 'kim cương máu'
07:10 Thứ bảy 19/05/2018
BongDa.com.vn Từ trước đến nay tuyển Anh không thi đấu tốt bởi vấn đề nội bộ. Mới đây phát biểu của Rio Ferdinand lại một lần nữa khiến CĐV đứng ngồi không yên.

Với tuyển Anh, nội chiến là thường tình?

Trong bộ phim bom tấn Kim cương máu được sản xuất năm 2006 đã khiến các fan của phim hành động say lòng vì những yếu tố võ thuật tuyệt mỹ. Hơn nữa thông điệp của bộ phim còn cảnh báo đến những vấn đề về nội bộ rất quý giá.

World Cup, tuyển Anh và cuộc chiến 'kim cương máu' - Bóng Đá

 Tuyển Anh cần tránh vết xe đổ năm xưa.

Bối cảnh của phim được lấy dựa trên cuộc nội chiến tại Cộng hòa Sierra Leone thuộc khu vực Tây Phi khiến gia đình của anh ngư dân Solomon ly tán, đứa con trai của anh bị phiến quân bắt đi. Trong cuộc hỗn loạn, kẻ có tâm địa xấu xa là tay lính đánh thuê Danny xuất hiện. Hắn biết anh ngư dân đang giữ viên kim cương hồng quý giá được mệnh danh là "Kim cương máu." 

Cả hai trở nên thân thiết một cách bất đắc dĩ. Người đi tìm con, kẻ muốn làm giàu. Nhưng rồi sự bất đồng nội bộ nào cũng có kết cuộc đẫm máu. Thông điệp của bộ phim muốn gửi đến là: Trong cuộc đại loạn thì nhưng người được xem như bằng hữu sẽ chỉ đi cùng nhau vì mục đích riêng. Chính vì thế muốn nội bộ bền vững thì trước hết phải tạo một không khí bình yên và đề ra được mục tiêu chung.

Điều này không dễ làm chút nào nhất là tuyển Anh trong 10 năm trở lại đây. Không chỉ tại đấu trường World Cup mà mỗi khi các cầu thủ mang quốc tịch Anh tập hợp thì lại có không ít chuyện lùm xùm nội bộ xảy ra khiến ảnh hưởng đến thành tích thi đấu chung của cả đội.

World Cup, tuyển Anh và cuộc chiến 'kim cương máu' - Bóng Đá

 Tam sư từng nát tan vì phe phái.

Năm 2009, John Terry cắm sừng đồng đội Wayne Bridge vì mê mẩn cô vợ của bạn là Vanessa Perroncel. Khi scandal này bị phanh phui, Bridge chẳng muốn tập trung cùng tuyển Anh vì cạch mặt Terry. Chưa dừng lại ở đó, cựu đội trưởng tuyển Anh còn dính một scandal khác khiến đồng đội Rio Ferdinand ghét cay ghét đắng đến tận ngày nay.

Năm 2011, Terry có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Từ đó, Rio chẳng bao giờ nhìn mặt hoặc nói chuyện với cựu cầu thủ Chelsea. Chính vì bênh vực Terry về vụ này mà HLV Capello từ chức.

Nội bộ Tam Sư không chỉ có những mối thù oán cá nhân mà họ từng chia phe tại World Cup 2010. Lý do đội chia tay giải sớm là do nội bộ chia 2 phe đối địch nhau. Một là Steven Gerrard và Jamie Carragher lập nhóm Liverpool đối đầu với nhóm Chelsea của Terry và Lampard.

Họ bằng mặt không bằng lòng cùng nhau và mọi sự hỗ trợ trên sân chỉ là cho có. Vậy muốn đi sâu tại World Cup 2018, tuyển Anh cần ổn định nội bộ trước cái đã.

"Kim cương máu" chỉ là ảo ảnh

Quyền lực luôn làm các ngôi sao mờ mắt và luôn muốn thể hiện cái tôi để trở thành thủ lĩnh. Điều đó vô cùng đáng ngại. Mới đây, Rio Ferdinand đã cho rằng sự cạnh tranh của các CLB như Chelsea, Liverpool, Arsenal đang dần giết chết thế hệ vàng của Tam sư.

World Cup, tuyển Anh và cuộc chiến 'kim cương máu' - Bóng Đá

 Tuyển có đoàn kết hay không là do tài năng của HLV.

Điều này không phải không có lý bởi ngài Rio lo ngại rằng quá khứ khủng khiếp của đội lại ập về. Chính lời cảnh báo này lại làm cho các CĐV thật sự lo ngại. Nhưng may mắn thay, HLV Gareth Southgate đã kịp trấn an dư luận khi khẳng định rằng các cầu thủ của ông đang tập luyện hòa bình.

Nhưng không thể xem nhẹ điều này vì quá khứ luôn có thể lặp lại nên việc ngài Rio cảnh báo để Gareth Southgate phòng ngừa vẫn không bao giờ thừa. Trong bộ phim Kim cương máu, sở dĩ có cuộc nội chiến giữa đôi bạn đồng hành là vì hoàn cảnh loạn lạc buộc họ phải làm như vậy.

Nếu không có nôi chiến Tây Phi thì con người đã không phản bội lẫn nhau. Vì thế muôn có hòa bình thì chính ta phải tạo ra nó. Giờ đây, tuyển Anh cần phải giữ được sự bình đẳng và không khí hòa bình để cầu thủ toàn tâm thi đấu.

Đừng để mọi sự cố gắng của các thành viên trẻ của Tam sư lại rơi vào mục đích cá nhân không đáng. Kim cương máu sẽ đẹp lung linh nếu không có cuộc chiến nào xảy ra!

Trang Ý | 07:10 19/05/2018