MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • World Cup: 'Giấc mơ tuyệt vời nhất' của mọi cầu thủ

    09:26 Thứ năm 12/10/2017

    Bàn tay đặt trên lồng ngực, ánh mắt hướng về xa xăm và đôi chân đặt trên thảm cỏ World Cup, đối với cuộc đời một cầu thủ, hiếm có phút giây nào đáng nhớ hơn khoảnh khắc ấy.

    Trả lời trong buổi phỏng vấn của tờ Coppa90 vào ngày hôm qua, thủ thành Gianluigi Buffon chia sẻ ngắn gọn về World Cup: Tôi nhận ra rằng World Cup luôn là giấc mơ tuyệt vời nhất. Trước trận chung kết Champions League, tôi vẫn có thể ngủ ngon lành. Còn World Cup, tôi chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây.”

    Sắp bước sang tuổi 40 cùng hơn 20 năm chơi bóng đỉnh cao, một người nổi tiếng điềm tĩnh như Buffon vẫn chẳng thể che giấu những xúc cảm hân hoan khi nhắc đến chiến công trong màu áo Azzurri tại Berlin hơn 11 năm về trước.

     - Bóng Đá

     Vô địch World Cup là ước mơ của mọi cầu thủ. Ảnh: Getty Images.

    “Chiến thắng tại World Cup là trải nghiệm không thể quên trong đời, đó là một điều rất đặc biệt, tôi sẵn sàng chết vì nó.” Không có Champions League trong tay, Buffon vẫn mỉm cười bởi anh đã có thứ giá trị nhất. Chẳng hề tiếc nuối, thủ quân tuyển Italy sẽ chia tay nghiệp cầu thủ vào hè năm sau, tất nhiên phải sau khi kỳ World Cup 2018 kết thúc.

    Với suy nghĩ ấy, Buffon không hề đơn độc, bên cạnh chàng thủ môn 39 tuổi còn là hàng ngàn, hàng triệu con người khác.

    Messi, thành tích của anh, quả thật phi thường. Ở tuổi 30, El Pulga sở hữu 5 Quả bóng vàng, 4 Champions League và giữ kỷ lục thế giới về số bàn thắng ghi được trong một năm dương lịch.

    Không có những con số ấn tượng trên, nhưng với người dân Argentina, Maradona vẫn là “Cậu bé vàng” duy nhất. Đơn giản bởi ông có trong tay cúp vàng World Cup, niềm tự hào của dân tộc và của cả một nền bóng đá.

     - Bóng Đá

     Maradona và bàn thắng để đời vào lưới tuyển Anh tại World Cup 1986. Ảnh: Daily Mail.

    87 năm về trước, chủ tịch của FIFA khi đó Jules Rimet, sau không ít nỗ lực và vô số cuộc thương thảo đã thành công trong mong muốn tạo ra một giải đấu “dành cho những kẻ mạnh nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia”.

    Hiện tại, tôn chỉ của Rimet vẫn không hề đổi thay. World Cup, là nơi tụ họp của những kẻ vĩ đại nhất. Được tham dự giải đấu là niềm khát khao của 211 thành viên FIFA cũng như hàng triệu cầu thủ trên thế giới.

    Vì thế, dễ hiểu khi cúp vàng World Cup được Buffon coi là giấc mơ vĩ đại nhất và được một số không nhỏ xem như thước đo để đánh giá sự xuất sắc của các ngôi sao hàng đầu.

    Ngày 10/10, tại Australia Stadium, các cầu thủ Syria đã chiến đấu như những chiến binh, gai góc cống hiến tất cả có thể để rồi bật khóc nức nở chỉ vì thua đội chủ nhà duy nhất một bàn thắng. Điều gì đã làm giọt nước mắt lăn trên má những người đàn ông quanh năm chống chọi với súng đạn, mưa bom tại quê nhà? World Cup và chỉ World Cup làm được điều đó mà thôi.

    Có thể Europa League là giải bóng đá ẩn chứa vô số bất ngờ. Champions League là nơi hàng năm cung cấp những trận đấu có chất lượng cao nhất hành tinh. Vậy nhưng, World Cup mới là sân chơi tôn vinh những giá trị cao cả nhất của môn túc cầu.

    Vua bóng đá Pele từng nói: “Bóng đá là sợi dây vô hình kết nối mọi cá thể mọi người trên hành tinh”. Năm 2010, tại Nam Phi, trong lần thứ 2 Triều Tiến có cơ hội góp mặt tại World Cup, mỗi khi đội láng giềng ra sân, hàng ngàn người dân Hàn Quốc lại tìm đến các ngôi đền để cổ vũ bất chấp những căng thẳng đang leo thang giữa hai quốc gia.

    Hồi tháng 6, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng ấp ủ với chủ tịch FIFA Gianni Infantino mong muốn song hành cùng Triều Tiên đăng cai tổ chức World Cup 2030 nhằm thúc đẩy hòa bình. Ông Moon Jae-in và Infantino đều tin rằng với World Cup con người có thể xóa bỏ mọi hận thù để nói chung một thứ ngôn ngữ duy nhất, đó là “bóng đá”.

    Sau loạt trận ngày 11/10 với niềm vui và nỗi buồn, máu và nước mắt, tất cả bỗng thấy kỳ World Cup thứ 21 đã đến rất gần. 23 trong 32 cái tên đã chính thức có chiếc vé danh giá tới xứ sở Bạch Dương. Tại mùa hè năm sau, sẽ lại có những vũ điệu bất tận, các bữa tiệc trên đường phố, bia trong quán bar và màn hình trực tiếp ngoài trời. 

     - Bóng Đá

     World Cup là nơi gắn kết những người hâm mộ túc cầu. Ảnh: Getty Images.

    Khi đó, ở mọi nơi trên thế giới, người ta sẽ lại khoác vai nhau, cười nói và cùng bình phẩm về những cú sút của Ronaldo hay một pha đi bóng lắt léo nào đó mang thương hiệu Messi.

    World Cup, giải đấu bóng đá tuyệt vời nhất hành tinh, sẽ chỉ còn cách những người đam mê túc cầu vỏn vẹn 8 tháng nữa.

    Tiến Thành | 07:32 12/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...