World Cup 2018 là lần cuối của "thần chết" Iniesta
19:55 Thứ bảy 26/05/2018
BongDa.com.vn World Cup 2018 chứng kiến rất nhiều huyền thoại thi đấu ở giải đấu lớn cuối cùng trong đời họ. Iniesta không ngoại lệ.

“Cậu ấy là cầu thủ hay nhất bóng đá Tây Ban Nha từng sản sinh,” Xavi nói về người người đồng đội vào sinh ra tử ở Barcelona.

 - Bóng Đá

 Iniesta có một sự nghiệp quá thành công. 

Iniesta có lẽ là một trong những cầu thủ mà khi sự nghiệp của anh kết thúc, anh sẽ không mấy nuối tiếc khi nhìn lại những vinh quang mà mình đã trải qua. Còn với người hâm mộ, Iniesta là một trong những điều phi thường nhất họ từng chứng kiến. Cựu cầu thủ Barcelona từng vô địch La Liga, vô địch Champions League, thâu tóm cả 2 chiếc cúp danh giá cấp đội tuyển là Euro lẫn World Cup và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2012.  

Cách đây 12 năm, kể từ khi gã nghệ sĩ Iniesta trình làng kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên đất Đức, anh ngay lập tức trở thành một hạt nhân không thể thiếu trong lối chơi của TBN ở những giải đấu lớn sau này.

Chơi bóng kỹ thuật với đôi chân cứ như dính vào quả bóng, kèm theo những qua đổi hướng bóng đầy tốc độ và nhãn quan chiến thuật bậc thầy, Iniesta giống như một phù thủy trên thảm cỏ. Thời điểm khi lối chơi tiki-taka của Pep Guardiola nở rộ, người ta từng nói rằng khi bóng đã vào chân cặp bài trùng Xavi-Iniesta thì có để bao nhiêu máy cày ở giữa sân cũng không đủ. Thật vậy, trong khoảng 4 năm từ 2008 đến 2012, Barcelona lẫn Tây Ban Nha là những đối trọng thực sự mà các đối thủ sợ gặp phải.

 - Bóng Đá

 Iniesta cùng thế hệ Tây Ban thống trị thế giới. 

Không những nổi tiếng bởi khả năng điều tiết thế trận, khả năng dứt điểm cực tốt mà Iniesta sở hữu được ví như thần chết của những khoảnh khắc đau đớn cho đội bạn. Còn nhớ cách đây 9 năm khi cú vung chân của anh đánh bại Chelsea trong một trận cầu đầy tính sát thương ở bán kết Champions League mà CĐV Chelsea sẽ còn ám ảnh đến già. Ngay sau đó 1 năm, chính anh khiến cụm từ “quá tam ba bận” trở thành thứ xa xỉ khi biến trận chung kết World Cup thứ 3 của Hà Lan ở trở thành khúc đoản ca buồn cho một thế hệ tài năng.

Giống như một bộ phim. Thăng có, trầm có. Iniesta cũng có những giây phút trầm buồn đầy đáng sợ. Trận thua Roma lượt về tứ kết Champions League năm nay là một trong số đó.  

Đứng ở vị trí của người thất bại, có lẽ Iniesta thấm hơn bao giờ hết cảm giác cầm vàng mà để vàng rơi. Có những điều được gọi là hi vọng sau cuối, Iniesta từng khiến Ballack không có cơ hội chạm tay vào chiếc cúp bạc Champions League hay để lại nuối tiếc khôn nguôi cho cả một thế hệ Hà Lan Bay thì ngày hôm ấy, Iniesta hiểu hơn ai hết cảm giác không còn được chơi ở Champions League cùng đội bóng mình cống hiến cả tuổi thanh xuân.

 - Bóng Đá

 World Cup là cơ hội cuối cùng để Iniesta tỏa sáng. 

Lại nhắc đến hi vọng sau cuối. World Cup 2018 gần như sẽ là kỳ World Cup cuối cùng Iniesta góp mặt. Lần cuối rồi đấy Andres. Tận hưởng nhé!

Ngọc Thiện | 19:49 26/05/2018