MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • World Cup 2018: Cuộc đổi ngôi của các thủ môn

    13:27 Thứ hai 02/07/2018

    BongDa.com.vn Trong khi các thủ môn tiếng tăm được mệnh danh là “người nhện” thi đấu bết bát thì những người gác đền ít tên tuổi hơn lại đang nổi lên như những người hùng quyết định vận mệnh đi tiếp của đội bóng.

    Thất vọng những “người nhện”

    Manuel Neuer và David de Gea chắc chắn là hai thủ môn được đánh giá cao nhất trước khi đến với World Cup 2018 lần này. Họ cũng khoác áo hai ĐTQG hùng mạnh bậc nhất thế giới và là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng đều để lại một núi thất vọng.

    Cuộc đổi ngôi của các thủ môn - Bóng Đá

     Neuer là một nỗi thất vọng của ĐT Đức tại World Cup 2018.

    Neuer đã cùng “Cỗ xe tăng” ra về ngay sau vòng bảng một cách tủi hổ và thủ môn đang khoác áo Bayern Munich cũng để lại những “dấu ấn” đáng quên nhất là việc biếu không cho Heung Son Min bàn thắng thứ hai khi rời bỏ khung thành vài chục mét để dâng cao tìm kiếm bàn gỡ.

    De Gea cũng không khá hơn khi suốt cả giải đấu chỉ có đúng 1 pha cứu thua. Thủ môn sinh năm 1990 này cũng khiến người xem ngán ngẩm khi lóng ngóng giúp Ronaldo có bàn thắng trong trận mở màn và không đỡ được một quả penalty nào trong loạt sút cân não với Nga đêm qua.

    Trong khi Thibaut Courtois chưa có nhiều việc để làm thì Hugo Lloris chính là điểm sáng hiếm hoi cho các thủ môn tiếng tăm khi anh đang quán xuyến tốt khung thành của Les Bleus và là điểm tựa để đồng đội tiến vào tứ kết một cách dũng mãnh.

    Những “cánh chim lạ”

    Loạt trận knock-out đêm qua thực sự là đêm tôn vinh các thủ môn. Igor Akinfeev dù đã lớn tuổi nhưng vẫn xuất sắc giúp Nga kéo Tây Ban Nha vào loạt penalty và sau đó cũng chính anh đẩy thành công hai quả luân lưu của Koke và Iago Aspas.

    Hai thủ thành Subasic (Croatia) và Kasper Schmeichel (Đan Mạch) cũng trở thành nhân vật chính của trận cầu giữa hai đội khi thay phiên nhau đẩy tới 6 loạt luân lưu. Dù dừng bước nhưng Kasper Schmeichel đã khiến mọi người phải trầm trồ khi suốt cả giải đấu thủ môn đang khoác áo Leicester City chỉ để lọt lưới 2 bàn.

    Cuộc đổi ngôi của các thủ môn - Bóng Đá

     Kasper Schmeichel chơi xuất sắc trong khung gỗ ĐT Đan Mạch.

    Trước đó chưa lâu, hẳn người hâm mộ chưa quên Hyun Woo Cho, thủ thành vô danh người Hàn Quốc đã khiến những chân sút khét tiếng của Đức nản lòng và kéo luôn “Cỗ xe tăng” về nước cùng nhau.

    Và còn nhiều những thủ môn kém tên tuổi khác đã gồng gánh đội bóng của mình nữa như: Rui Patricio (Bồ Đào Nha), Guilermo Ochoa (Mexico)… họ xứng đáng là điểm tựa để đồng đội an tâm tiến lên phía trước.

    Khi mà World Cup 2018 đang nở rộ các bàn thắng thì vai trò của thủ môn lại càng đề cao hơn để giúp đội nhà bảo toàn mành lưới. Thật thú vị khi không phải những “người nhện” nổi tiếng mà chính những người gác đền ít tên tuổi mới đang là nhân vật chính ở giải đấu này.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:00 02/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...