MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • World Cup 2018: Cả nước sướng, chỉ V-League… sợ

    14:15 Thứ ba 12/06/2018

    BongDa.com.vn Khi người hâm mộ cả nước đang hân hoan vì chuyện Việt Nam đã có bản quyền World cup, thì một bộ phận khác lại đang lo ngay ngáy, đó là các CLB ở V-League.

    Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa World Cup hay Euro, các CLB ở V-League lại đối mặt với muôn nỗi lo và thách thức cần giải quyết.

    Đầu tiên là chuyện các CLB phải lo chế độ sinh hoạt và duy trì tập luyện để đảm bảo chuyên môn của từng cầu thủ. Ngoài ra, còn phải “canh chừng”, “nắn” các cầu thủ sao cho họ không sa đà vào các trận cầu trên đất Nga mà lãng quên nhiệm vụ ở V-League 2018.

    Mới đây, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã nói về chuyện, sao BTC không cho các đội ở V-League nghỉ giữa giai đoạn. Theo vị HLV trưởng này, giai đoạn này V-League rất cần được nghỉ ngơi, để tạo điều kiện cho cầu thủ và mọi người cùng hòa chung không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

    World Cup 2018: Cả nước sướng, chỉ V-League… sợ - Bóng Đá

    HLV Nguyển Đức Thắng (Sông Lam Nghệ An) bày tỏ sự lo lắng về sinh hoạt của các cầu thủ khi World Cup 2018 sắp đến. 

    Đúng như lời HLV Thắng nói, rất khó có thể ngăn cầu thủ xem World Cup, và “nhỡ” họ quá ham, đêm mất ngủ thì sức nào mà tập luyện rồi thi đấu. Đừng quên trong thời gian World Cup 2018 diễn ra ( từ 14/6 đến 15/7), đó cũng là khoảng thời gian V-League diến ra 6 trận đấu, như vậy là trung bình gần 5 ngày, các cầu thủ lại phải ra sân thi đấu 1 trận.

    Chưa kể, sức hút của V-League không bao giờ bằng được World Cup. Bên cạnh nỗi lo về cầu thủ, còn có nỗi lo về các CĐV. Dù cho các cầu thủ giữ được tính chuyên nghiệp, ra sân và cống hiến hết mình, nhưng liệu khán giả có còn thiết tha đến sân cổ vũ giải quốc nội, khi ngày nào cũng “no nê” với 3 trận đấu đều đặn.

    World Cup 2018: Cả nước sướng, chỉ V-League… sợ - Bóng Đá

    Việc World Cup 2018 diễn ra song song với V-League sẽ gây khó khăn trong sinh hoạt cho khá nhiều cầu thủ. 

    Ngoài ra, một nỗi lo lớn khác là những vấn đề tiêu cực. Ở nước ta, sau mỗi kỳ World Cup hay Euro, những câu chuyện về thua độ, bể nợ, phải bán nhà, bán xe rộ ra là bình thường. Và ai cũng hiểu, cầu thủ mà thua độ thì tâm trí đâu mà thi đấu cho tốt. Đây cũng không phải chuyện dễ dàng với các CLB, họ phải biết cách tác động để các cầu thủ thực sự thông tư tưởng và tránh xa những vẫn đề tiêu cực mới được.

    Rõ ràng, các đội bóng ở V-League đang phải đối mặt với không ít hệ lụy khó lường mà World Cup mang lại. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, V-League mới thôi… "sợ" World Cup.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:35 12/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...