MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • World Cup 2018 - Giải đấu lớn cuối cùng của hàng loạt cựu binh

    16:17 Thứ tư 27/06/2018

    BongDa.com.vn World Cup 2018 là nơi tạm biệt của những Rafael Marquez , Essam El Hadary, Tim Cahill, Iniesta, Mascherano… những cựu binh từng làm nên một phần lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh.

    Ở tuổi 39, đây là World Cup lần thứ năm của Rafael Marquez và cũng là giải đấu lớn cuối cùng của cựu trung vệ Barca. Anh trở thành người thứ ba sau thủ môn đồng hương Antonio Carbajal và hậu vệ Lothar Matthaeus lập được kỳ tích này. Với 2 lần được vào sân thay người ở Wolrd Cup năm nay, Marquez đã góp mặt tổng cộng trong 18 trận đấu ở các kỳ World Cup

    Trái với Rafael Marquez, lần góp mặt của người lớn tuổi nhất Ngày hội bóng đá năm nay - thủ môn Essam El Hadary còn đặc biệt hơn nhiều. Tuyển Ai Cập đã 28 năm rồi giờ mới góp mặt trở lại tại World Cup, còn người gác đền 45 tuổi này vẫn còn góp mặt cho đội tuyển quốc gia.

    World Cup 2018 - giải đấu lớn cuối cùng của hàng loạt cựu binh - Bóng Đá

     Dù Ai Cập bị không thể vượt qua vòng bảng nhưng El-Hadary vẫn có thể tự hào với kỷ lục của mình.

    El-Hadary chỉ là phương án dự bị, nhưng chấn thương của thủ thành số một Ahmed El-Shenawy đã giúp anh được vào sân và mang băng đội trưởng trong trận đấu với Saudi Arabia.

    Cái kết đẹp tương tự cũng đã đến với Tim Cahill, cầu thủ Australia đầu tiên ghi bàn ở World Cup, cũng là người đầu tiên và duy nhất của đất nước này làm điều đó trong 3 kỳ World Cup liên tiếp. Sau 2 trận đấu ngồi ghế dự bị, cuối cùng tiền đạo sinh năm 1979 này cũng được vào sân thay người ở phút thứ 53 trong trận đấu với Peru, qua đó lần thứ 4 được ra sân ở 1 kỳ World Cup, một kỳ tích chỉ kém mỗi Marquez, Carbajal và Matheus (5 lần).

    World Cup 2018 - giải đấu lớn cuối cùng của hàng loạt cựu binh - Bóng Đá

     Dù Tây Ban Nha có vô địch hay không, Iniesta cũng vẫn là một huyền thoại ở xứ sở bò tót.

    World Cup năm nay có lẽ cũng là lần cuối cùng mà những Mascherano (Argentina) hay Andres Iniesta (Tây Ban Nha) hiện diện ở một sân khấu lớn. Dù đã hay chưa từng đăng quang nhưng điều mà cả hai tiền vệ sinh năm 1984 này mong đợi nhất vẫn là lên ngôi vô địch thế giới 2018 cùng với các đội tuyển của mình.

    Còn nhiều những người cận vệ già nữa đến với World Cup lần này để được cháy hết mình trong lần cuối cùng tham dự một giải đấu lớn. Có thể kể ra đây nhưng cái tên như Felipe Baloy (37 tuổi - Panama), Paolo Guerrero (34 tuổi - Peru), Kari Arnason (35 tuổi - Iceland), bộ ba trung vệ của Bồ Đào Nha: Pepe (35 tuổi), Jose Fonte (34 tuổi), Bruno Alves (36 tuổi -)…Trên tay họ lúc này đang là những những giọt thời gian cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ đầy vinh quang và lắm thăng trầm. World Cup 2018 sẽ là dịp tuyệt vời để các cựu binh nói trên nói lời chia tay với bóng đá đỉnh cao.

    (Bạn đọc: Anh Thư)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:15 27/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...