MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Wolfsburg cùng Schalke 'bắt tay nhau', Bayern chưa thể lên ngôi sớm

    11:02 Chủ nhật 18/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Một trận đấu hấp dẫn, quyết liệt, nhiều cảm xúc đã kết thúc với niềm vui duy nhất giành cho Schalke, còn nỗi buồn thuộc về Wolfsburg cùng Bayern.

    Bước vào vòng đấu 27, Bayern Munich với khoảng cách 20 điểm so với đội xếp nhì hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch nếu đánh bại Leipzig và Schalke 04 mất điểm trên sân Wolfsburg. Thế nhưng, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra bởi trong trận đấu đêm qua, Schalke đã vượt qua Wolfsburg với một kịch bản không thể ngờ.

    Chắc chắn sẽ không có chuyện Schalke cùng Wolfsburg 'bắt tay nhau' bởi đội chủ nhà đang trong cuộc chiến trụ hạng vô cùng quyết liệt. Họ rất cần một chiến thắng để tạo ra khoảng cách an toàn. Chính vì thế, Wolfsburg là đội nắm thế chủ động trong suốt trận đấu. Về phần Schalke, Domenico Tedesco tiếp tục cho các học trò chơi phòng ngự phản công.

     - Bóng Đá

     Quả penalty định mệnh.

    Những cơ hội được Wolfsburg liên tiếp tạo ra. Thậm chí, phút 76, họ còn được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, Paul Verhaegh đã thất bại trong cuộc đấu cân não với thủ thành Ralf Fahrmann.

    Tấn công nhiều không ghi bàn, kịch bản nghiệt ngã diễn ra với Wolfsburg và cả Bayern khi Schalke có bàn thắng cuối trận. Trong một tình huống Breel Embolo căng ngang, Robin Knoche vô tình phản lưới nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Schalke có chiến thắng thứ 4 liên tiếp để giữ chắc ngôi nhì. Wolfsburg tiếp tục lận đận ở vị trí thứ 15 trong khi Bayern không thể tái lập kỷ lục vô địch sớm 7 vòng đấu ở mùa giải 2013/14.

    Cùng xem lại những hình ảnh trong trận đấu:

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 10:40 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...