MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • 'Wenger nói rằng tôi không ở đây để đá chính trong 2 mùa tới'

    05:32 Thứ năm 14/05/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Hà Lan vừa có những chia sẻ thú vị về câu chuyện gia nhập sân Emirates.

    Trong quá khứ, Arsenal từng là một thế lực tại châu Âu cũng như xứ Sương mù nói riêng, qua đó thu hút hàng loạt ngôi sao sáng giá. Dưới triều đại của HLV Arsene Wenger, The Gunner chủ yếu tập trung vào các nhân tố trẻ. Điển hình như việc chiêu mộ Cesc Fabregas từ Barcelona.

    Mặt khác, Robin Van Persie cũng là cái tên giàu tiềm năng được Pháo thủ phát hiện ra. Đến với nước Anh, cầu thủ người Hà Lan đã nỗ lực để có được chỗ đứng trong đội hình CLB Bắc London. Sau này, anh thậm chí đã trở thành thủ quân của đội chủ sân Emirates.

    Tuy vậy, cựu chân sút Feyenoord phải hứng chịu không ít chỉ trích khi quyết định gia nhập Manchester United vào mùa giải 2012/13. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, cựu tiền đạo 36 tuổi vừa có chia sẻ thú vị về cách mà anh đến với Premier League.

    Robin van Persie reveals Arsene Wenger’s ‘crucial’ words of advice at Arsenal - Bóng Đá

     Van Persie từng thi đấu thăng hoa tại Arsenal.

    'Đôi khi bạn cảm giác được mình đang ở đúng nơi, chỉ cần được tập luyện với những Bergkamp, Henry hay Pires và cả Campbell hay Toure nữa. Đó như một giấc mơ với tôi. Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở PSV, bởi vì thỏa thuận với Arsenal là một trong những điều tệ nhất sự nghiệp của tôi. Tuy vậy, đó không phải là vấn đề vì tôi tin bản thân mình đang ở đúng chỗ.

    Wenger nói rằng 'Này, cậu không ở đây để đá chính trong 2 mùa giải tới, vì vậy hãy bỏ nhiều thời gian, tin tưởng và học hỏi. Hãy đặt ra những câu hỏi mà cậu muốn, cởi mở và kiên nhẫn. Cậu sẽ ra sân ở Carling Cup và FA Cup'. Đó chính xác là những điều đã xảy ra", cựu cầu thủ người Hà Lan tiết lộ trên DAZN. 

    Đằng sau mùa giải bất bại của Arsenal: 

     
    Giang Nam | 05:02 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...