MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Wenger nổi giận đùng đùng vì chấn thương của Lucas Perez

    18:21 Thứ sáu 28/10/2016 | 3

    BongDa.com.vn Giành chiến thắng trước Reading ở Cúp liên đoàn, nhưng niềm vui của Arsenal không kéo dài bao lâu vì Lucas Perez dính chấn thương nặng.

    Sau khi công bố tin Lucas Perez dính chấn thương và phải ngồi ngoài từ 6 đến 8 tuần, HLV Arsene Wenger không giấu nỗi sự thất vọng vì sự cố đáng tiếc này. Perez đã nằm sân sau pha phạm lỗi của Danzell Gravenberch và không thể tiếp tục thi đấu.

    Wenger

     HLV Wenger hết sức tức giận vì chấn thương của học trò. Ảnh: Internet.

    Chấn thương của tân binh người Tây Ban Nha để lại cho Wenger nỗi buồn vô hạn trong cuộc họp báo hôm nay. Ông cho biết: “Tôi rất bực! Perez đã tập luyện chăm chỉ để có thể ra sân và bây giờ cậu ấy không thể thi đấu tiếp. Chấn thương này đến từ đâu, từ tình huống ngu ngốc và một cú đá vô trách nhiệm.

    Cú tắc bóng đó tương tự như những gì mà Xhaka phải chịu trước đây, nhưng không có thẻ đỏ. Nhưng dù sao, thẻ đỏ cũng không giúp ích gì cho Perez vào lúc này. Cậu ấy phải ngồi ngoài 6 – 8 tuần.

    Nói thêm về hành động của Gravenberch, Wenger chia sẻ: “Pha bóng đó không cần thiết, nhưng đó là phản ứng đáng thất vọng của cậu ta. Gravenberch không hề có cơ hội trong tình huống đó nhưng phải tìm mọi cách để đối phó. Với những tình huống như vậy, đôi khi bạn phải nhận lấy chấn thương, trong trường hợp này thật là không may.”

    Video bàn thắng và kiến tạo của Perez trong mùa giải trước

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 18:00 28/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...