MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Wenger mát lòng vì Lacazette

    22:10 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Theo tờ The Sun, tiền đạo đang có phong độ cao Alexandre Lacazette đã tỏ rõ quyết tâm giành được Europa League năm nay, với mong muốn người thầy đồng hương sẽ tiếp tục tại vị.

    Vào hôm qua, lá thăm may rủi đã dẫn Pháo thủ đụng độ Atletico Madrid tại vòng bán kết sắp tới, sau khi đội quân của Arsene Wenger vượt qua CSKA Moskva với tổng tỷ số 6-3 sau hai lượt trận.

     - Bóng Đá

     Lacazette đã ghi được 12 bàn cho Pháo thủ mùa này.

    Kết quả bốc thăm trên cũng đồng nghĩa với việc đội chủ sân Emirates lại phải đối mặt với kẻ thù cũ, cựu tiền đạo Chelsea, Diego Costa. Rõ ràng, đại diện của Tây Ban Nha là một đối thủ vô cùng khó chơi, nhưng Lacazette có niềm tin rằng Arsenal vẫn sẽ cứu vớt mùa giải này với chức vô địch châu lục, qua đó giảm tải áp lực thời gian qua lên vai Giáo sư Wenger.

    Hơn nữa, tiền đạo gốc Caribbean đang rất nóng lòng được thi đấu trận chung kết và nâng cúp trên chính Lyon, nơi mà anh đã quá quen thuộc.

    Anh cho biết: “Nó (chức vô địch Europa League) sẽ là một cách để giúp đỡ HLV vì ông ấy đã làm quá nhiều điều tốt đẹp cho CLB. Hơn nữa tôi rất muốn được thi đấu trận chung kết đó, trước mặt gia đình và bạn bè tôi.”

    “Tôi đến Arsenal là để giành được danh hiệu. Vì vậy tới được trận chung kết là điều tối quan trọng với tôi. Chức vô địch sẽ cứu vớt mùa giải này vì chúng tôi đã làm không tốt tại Premier League. Giành được một chiếc cúp sẽ giúp mọi việc khá hơn.”

    Thủ môn kỳ cựu Petr Cech cũng đồng tình với việc CLB thành London cần cố hết sức giành Europa League như một “cửa sau” để trở lại Champions League.

    Thủ môn 35 tuổi chia sẻ: “Mọi người đều phải thật trách nhiệm vì ai cũng hiểu giải đấu này khó khăn đến mức nào. Đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi trở lại Champions League, nhưng hơn hết nó còn là chiếc cúp mà đội bóng chưa từng có được.”

    Sau chiến thắng giòn giã 4-1 ở lượt đi, Pháo thủ đã suýt chút nữa để vuột mất tấm vé đi tiếp khi để thua tới 2 bàn từ rất sớm trong trận lượt về, trước khi Welbeck và Ramsey kịp thời tỏa sáng.

    Khi được hỏi về màn rượt đuổi kịch tính tại Moskva, thủ thành người CH Séc cho biết: “Trận đấu đã khởi đầu không như cách chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu, bạn cần phải chơi đủ tốt để đi tiếp, bóng đá đẹp không phải là thứ quyết định.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 21:45 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...