Cụ thể, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi đã kiếm được bàn gỡ hoà và đó là pha lập công không rơi vào thế việt vị. Đó chắc chắn là quyết định dễ dàng nhất cho trọng tài. Khi trái bóng được chuyền đi, Lacazette đã không việt vị.
Đêm qua là một nỗi thất vọng lớn lao. Chúng tôi có nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng vẫn không thể làm được. Tôi biết những trận đấu thế này rất quan trọng và không được để phạm sai lầm. Tuy nhiên trong hiệp 2 chúng tôi đã lơ là phòng ngự và phải trả giá. sau đó, Arsenal đã không luân chuyển quả bóng nhanh chóng và không có sự kết nối tốt. Đánh rơi 3 điểm này khiến chúng tôi phải tự xem xét lại mình."
Chia sẻ với đài BBC, Wenger cho biết thêm: "Chúng tôi đã không may mắn. Đây là thất bại khó nuốt trôi. Chúng tôi không muốn thua những trận mà lẽ ra bạn phải thắng. Arsenal đã để đối phương ghi bàn dễ dàng. Tôi không thể chấp nhận màn trình diễn của hàng thủ."
Jese Rodriguez, tân binh của Stoke City, là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 47. Cựu cầu thủ của Real Madrid, Jese Rodriguez thoát xuống sau đường chọc khe của Berahino, sau đó anh tung ra cú dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ thành Petr Cech.
Chiêm ngưỡng tài năng của Lacazette: