Mùa hè mới đây, sau khi Ronald Koeman rời đội tuyển Hà Lan, Arsene Wenger bất ngờ được cho đã tự ứng cử bản thân làm người thay thế. Huyền thoại Arsenal đã đính chính đó không phải sự thật, nhưng thừa nhận bản thân có theo dõi bóng đá Hà Lan.
"Hoàn toàn không đúng, tôi không đề nghị gì và cũng không có liên lạc với bất kì ai ở KNVB. Tôi muốn làm rõ điều đó."
"Đội tuyển Hà Lan đang trở lại, với một số cầu thủ trẻ. Hà Lan đã trải qua một giai đoạn xuống dốc nhưng tôi có cảm giác họ đang trở lại mạnh mẽ. Tôi có theo dõi bóng đá Hà Lan. Cái tôi luôn thích ở họ là họ luôn tìm kiếm những giải pháp thông minh, ví dụ như việc thực hiện đường chuyền sâu và sự phát triển của lối chơi tập thể. Đó là những việc tôi đã làm cả cuộc đời của mình."
"Tôi vừa xem trận Ajax - Liverpool ở Champions League. Tôi rất thích xem trận đó, Ajax đã phát triển lối chơi tấn công nổi tiếng của họ. Nhưng họ vẫn còn quá ít kinh nghiệm, quá trẻ để có thể tạo nên sự khác biệt thực sự ở Champions League.”
Wenger nói về khả năng quay lại sân cỏ: "Tôi nghiện bóng đá đã 36 năm và rất, rất khó để có thể bỏ. Tôi vẫn nghiện vì vẫn xem bóng đá mỗi ngày, việc tôi trở lại huấn luyện là có thể, giờ tôi đang tập trung cho công việc ở FIFA."
Trận cuối của Wenger ở Arsenal: