MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Wayne Rooney tiết lộ chiến thuật của Sir Alex trong 2 trận chung kết với Barca

    15:10 Thứ ba 10/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd 3 lần lọt vào chung kết Champions League (2008-2011), tuy nhiên họ 2 lần để thua trước Barcelona được dẫn dắt bởi Pep Guardiola.

    Mọi thứ bắt đầu khá hoàn hảo khi Man Utd đánh bại Chelsea ở trận chung kết năm 2008. Tuy nhiên 2 lần tiếp theo góp mặt ở trận đấu cuối cùng tranh chiếc cúp bạc, đoàn quân do HLV Sir Alex Ferguson dẫn dắt đều thất bại trước Barcelona lần lượt với tỷ số 0-2 (2009) và 1-3 (2011).

    Wayne Rooney cho rằng Man Utd đã tự đào mồ chôn mình: “Theo tôi, phòng ngự là cách duy nhất để đánh bại họ. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt khi trợ lý Carlos Queiroz cũng có quan điểm đó. Ông ấy biết cách để thuyết phục Ferrgie.

    Bất cứ khi nào HLV trưởng làm theo bản năng của mình và nghĩ rằng ‘Chúng ta sẽ tấn công’, Carlos sẽ khiến ông ấy suy nghĩ lại. Carlos là người đưa ra chiến thuật cho Man Utd vào năm 2008 và là người thận trọng mà chúng tôi cần.

    Rooney tiết lộ chiến thuật của Sir Alex trong 2 trận chung kết với Barca - Bóng Đá

     Wayne Rooney cho rằng M.U chơi tấn công là tự đào mồ chôn mình.

    Khi chúng tôi vào đến trận chung kết 2009, Carlos nói chúng tôi sẽ đánh bại Barca khi chơi phòng ngự, nhưng sau đó anh ấy nói ‘Chúng ta là Man Utd, chúng ta không vào trận chung kết Champions League để phòng ngự cả trận. Chúng ta sẽ chơi tấn công’.

    Tất cả chúng tôi đang ngồi trong cuộc họp và suy nghĩ, ‘Oh f***’. Sir Alex đi qua và nói ‘Tiến lên các chàng trai’. Sau đó, bạn ra sân và thấy Messi, Eto’o, Henry. Tôi đã nghĩ ‘Chúng ta phải chạy bao nhiêu mới đủ?’.”

    Ở lần tái ngộ vào năm 2011 tại Wembley, Rooney thừa nhận: “Tôi không nghĩ Man Utd có cơ hội đánh bại họ, ngay cả khi chúng tôi hòa 1-1 trước khi hiệp một kết thúc. Chưa có trận đấu nào, đối thủ nào khiến tôi có ý nghĩ đó.”

    Đẳng cấp của Lionel Messi

     
    Endo | 14:40 10/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...