MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao

    10:44 Thứ sáu 09/02/2018

    BongDa.com.vn Theo Walcott rất muốn có bàn thắng đầu tiên cho Everton. Cơ hội sẽ đến với anh vào ngày mai khi đội nhà tiếp Crystal Palace trên sân Goodison Park.

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Walcott đã có 61 phút đầu tiên chơi cho Everton trong cuộc tái ngộ đội bóng cũ Arsenal. Đáng tiếc, đó là một kỉ niệm đáng quên khi Everton của anh thua đậm 1-5. 

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Đây vẫn là giai đoạn Walcott cần tích lũy thể lực bởi anh vốn không được ra sân thường xuyên từ đầu mùa. 

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Big Sam đã hứa sẽ để Walcott thi đấu ở bất kì vị trí nào anh muốn.

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Tuy nhiên, nhiều khả năng Big Sam sẽ để anh chạy cánh phải.

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Rooney trong già hẳn đi sau khi chuyển đến đội bóng vùng Merseyside từ hồi đầu mùa. 

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Dominic Calvert-Lewin gần đây được Big Sam tin dùng ở vị trí tiền đạo cắm. Anh cũng là người ghi bàn thắng duy nhất cho Everton trước Arsenal. 

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự là nơi Everton cần cải thiện nhất vào lúc này. 

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Với 45 bàn thua, họ thậm chí còn để lọt lưới nhiều hơn đội bét bảng West Brom (37 bàn).

    Walcott chạy hùng hục trên sân, quyết tìm lại phong độ thời đỉnh cao - Bóng Đá

     Trận đấu giữa Everton với Crsytal Palace sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 10/02.

    Ngọa Long - BongDa.com.vn | 09:40 09/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...