Tại Pittodrie, Celtic chỉ mất đúng 3 phút để vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của Dedryck Boyata. 5 phút sau, Stuart Armstrong tiếp tục nâng đôi cách biệt trước khi Leigh Griffiths dứt điểm chính xác mang về bàn thắng thứ 3 cho đội khách chỉ sau 11 phút.
Đúng 1 phút sau bàn thắng của Leigh Griffiths, Aberdeen đã có bàn rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-3 nhờ siêu phẩm từ Jonny Hayes. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà có thể làm được sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên.
Phát biểu sau chiến thắng, HLV Rodgers tỏ ra đầy tự hào về các học trò: "Đây quả là một thắng lợi tuyệt vời đối với chúng tôi. Pittodrie thật sự là nơi dễ đi khó về và chúng tôi đã thi đấu rất tốt với 3 bàn thắng ghi được."
Với thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách, thầy trò HLV Brendan Rodgers đã chính thức cán mốc 100 điểm sau 36 vòng đấu, đồng thời duy trì chuỗi bất bại kể từ đầu mùa giải (34 thắng, 2 hòa). Bên cạnh đó, chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho nhà vô địch Scotland trước trận chung kết cúp Quốc gia với chính đối thủ Aberdeen vào ngày 27 tháng 5 tới đây.