Năm 1990, Roberto Baggio rời Fiorentina để gia nhập Juventus. Hàng ngàn người đã tổ chức biểu tình, bạo loạn trên đường phố Florence để bày tỏ sự tức giận khi ông quyết định chia tay La Viola để đến với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Juventus. Ước tính 50 người đã bị thương. Mặc dù sau đó Roberto Baggio đã thừa nhận rằng anh không còn sự lựa chọn nào khác, sự căm hận của các Tifosi yêu mến Fiorentina vẫn không thể hạ nhiệt.
Giờ đây, 1 ngôi sao khác của La Viola cũng đang đứng trước cơ hội chuyển đến Allianz Stadium, đó là Federico Chiesa. Tiền đạo 22 tuổi đang không riêng Juventus, mà cả châu Âu đều cảm thấy sốt sắng. Sau 41 lần ra sân, anh đã ghi được 12 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo.
Fiorentina từng phải rất vất vả mới trụ hạng thành công và để ngỏ khả năng bán Chiesa với giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, đó là khi La Viola còn thuộc quyền sở hữu của nhà Della Valle. Bây giờ, Rocco Commisso đã mua lại đội chủ sân Artemio Franchi. Trong suốt 1 tuần qua, đã không dưới 2 lần ông chủ người Mỹ lên tiếng khẳng định sẽ giữ Chiesa ở lại Florence bằng mọi giá. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Corriere Fiorentino, Commisso đã nhắc lại hình ảnh của “tóc đuôi ngựa thần thánh” để thách thức việc Juventus mua tiền đạo 22 tuổi. Ông trả lời ngắn gọn: “Chiesa sẽ không phải là Roberto Baggio!”