MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • "Vua Thái có mặt thì Hoàng Tử Việt Nam phải lên tiếng thôi..."

    00:15 Chủ nhật 09/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Việt Nam đã có những chia sẻ rất hài hước sau trận đấu.

    Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình King's Cup trên đất Thái Lan với vị trí hạng nhì sau thất bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết với Curacao. Trước đó, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0.

    Ở trận chung kết, Curacao là đội bóng mở tỷ số trước tiên và khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn mới có thể tìm được bàn gỡ hoà. Đức Huy trở thành người hùng khi đặt lòng chuẩn xác ghi bàn duy nhất bên phía tuyển Việt Nam vào lưới Curacao.

     Dòng chia sẻ hài hước của Đức Huy trên trang cá nhân.

    Sau trận đấu, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã có bài đăng tải khá hài hước trên trang cá nhân. Cụ thể, Đức Huy cho hay: "Vua Thái có mặt thì Hoàng Tử nước Việt Nam phải lên tiếng thôi! Hơi tiếc khi không vô địch ngay trên đất Thái! Nhưng thôi, về với Thầy U thôi. Dạo này gầy quá rồi!"

    Kết quả 1 trận thắng trước Thái Lan và 1 trận hoà trước Curacao (chỉ tính trong 90 phút) giúp Việt Nam đã lọt Top 16 đội châu Á. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có một vị trí trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ né được các đội mạnh. Đây là một lợi thế lớn để chúng ta có quyền hy vọng giành một suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

    Video diễn biến chính trận chung kết King's Cup 2019:

    Tiểu Lam | 00:16 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...