MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Vua phá lưới V-League 2019: Văn Toàn một mình "đấu" 9 chân sút ngoại

    21:46 Thứ ba 07/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo ngoại là một quyền năng thật sự tại V-League. Sự áp đảo này khiến cho “đất diễn” dành cho các chân sút nội ngày càng hẹp đến đáng thương.

    Vì sao các đội bóng tại V-League thích sử dụng chân sút ngoại trên hàng tấn công? Câu trả lời rất đơn giản, đó là cách nhanh nhất để gặt hái thành công. Thể hình cao to, thể lực sung mãn, khả năng không chiến lợi hại của các tiền đạo ngoại là ưu điểm mà chân sút nội không thể sánh được.

    Nhìn vào danh sách Vua phá lưới V-League 2019 mới thấy bóng đá nước nhà khốn khổ vì các ngoại binh như thế nào. Tất cả 14 đội bóng V-League dù tiềm lực tài chính dồi dào hay ăn đong đều cố gắng sắm tiền đạo Tây để không “thua chị, kém em”.

    Vua phá lưới V-League: Văn Toàn một mình

     Nguyễn Văn Toàn lẻ loi trong cuộc "quyết đấu" với các tiền đạo ngoại và nhập tịch. Ảnh VPF.

    Hà Nội FC có Oseni, Pape Omar, Hoàng Vũ Samson (nhập tịch). Trong tổng số 18 bàn của Hà Nội mùa này, Samson dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Oseni ghi 4 bàn, Pape Omar đã "nổ súng" 3 lần.

    Do thiên về ngoại binh nên Hà Nội không có tiền đạo nội sắc bén. Nếu có, các tiền đạo này buộc phải chuyển sang đội bóng khác vì "không có cửa" cạnh tranh với ngoại binh như chân sút Phạm Văn Thành (chuyển về TP.HCM). Vì vậy, các tuyển thủ quốc gia của Hà Nội FC chủ yếu là hậu vệ và tiền vệ: Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy.

    Tương tự, lối chơi của đội nhì bảng TP.HCM chủ yếu phụ thuộc vào Matias, Kesley Alves và Joel Vinicius trong đó Vinicius đã 4 lần lập công cho đội nhà. Đội tạm xếp hạng 3, SLNA có chân sút chủ lực Olaha chọc thủng lưới đối phương 3 lần trong tổng số 7 bàn thắng của đại diện xứ Nghệ. Những đội xếp tiếp theo như Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh, Hải Phòng... cũng không có gì khác biệt, đều phải “sống” bằng các bàn thắng của tiền đạo ngoại.

    Nhìn vào danh sách Vua phá lưới mới thấy sự cô đơn đến đáng thương của các chân sút nội. Trong 10 tiền đạo đang dẫn đầu Top ghi bàn nhiều nhất, chỉ duy nhất Nguyễn Văn Toàn (HAGL, 4 bàn thắng) đơn độc cạnh tranh cùng 9 tiền đạo ngoại và nhập tịch khác.

    Vua phá lưới V-League: Văn Toàn một mình

     Tiền đạo nhập tịch, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) dẫn đầu giải Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Ảnh: VPF.

    Một thực tế cay đắng đối với V-League là tiền đạo ngoại không có chuyên môn nổi bật, chả có gì đặc biệt như Kiatisak (HAGL) ngày nào nhưng lại khiến chân sút nội điêu đứng, mất “đất diễn”. Thậm chí có đội buộc phải sử dụng những ông già “hết đát” gần 40 tuổi cho vị trí cao nhất trên hàng công. Chân sút nhập tịch Kesley Alves chiếm suất đá chính trên hàng công TP.HCM ở tuổi 38 hay Dyachenko đã 36 tuổi nhưng vẫn là tiền đạo chủ lực của Than Quảng Ninh…

    Điều này có phần tiếp tay của ban tổ chức V-League mùa này với quyết định tăng số lượng ngoại binh lên 3 so với 2 của mùa trước. Các nhà tổ chức cho rằng tăng ngoại binh sẽ nâng cao chất lượng giải đấu và thu hút thêm nhiều nhà tài trợ.

    Vua phá lưới V-League: Văn Toàn một mình

     Kesley Huỳnh Alves đeo băng đội trưởng TP.HCM, đá chính trên hàng công ở tuổi 38. Ảnh: VPF.

    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tăng chất lượng giải đấu là cần thiết. Thế nhưng chiến lược này lại khiến cho chất lượng tiền đạo nội suy giảm vì không thể cạnh tranh chân sút Tây. Về lâu dài, chân sút Việt thậm chí sẽ “thui chột” vì phải thường xuyên ngồi ghế dự bị. Thực tế cho thấy, việc các tiền đạo U23, đội tuyển Việt Nam “tịt ngòi”, sụt giảm phong độ có phần đóng góp đáng kể từ lựa chọn của những nhà điều hành giải.

    Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo  phải than thở: “Các đội bóng tại V-League có đến 80% tiền đạo là ngoại binh. Nếu tiếp tục như thế, thời gian tới sẽ rất khó sản sinh ra những tiền đạo xuất sắc cho bóng đá Việt Nam”. 

    Tiểu Phương | 21:00 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...