Ngay sau khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất đội tuyển Anh với 50 bàn, Rooney đã gặp thách thức đến từ người đàn em, tiền đạo Harry Kane.
BPhát biểu trên kênh Sky Sports, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu chỉ 10 phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, cho biết: “Đúng vậy, mục tiêu của tôi là vượt qua Rooney, cho dù anh ấy có thể ghi thêm nhiều bàn thắng cho đội tuyển Anh, nhưng tôi vẫn rất tự tin. Chúng ta sẽ cùng xem anh ấy sẽ kết thúc sự nghiệp ở con số bao nhiêu. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ cố gắng xô đổ nó.” Chân sút của Tottenham còn cho rằng được ăn mừng cùng Rooney cũng là một vinh dự lớn rồi. “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời vì được chia sẻ giây phút lịch sử này cùng với anh ấy, một khoảnh khắc hết sức đặc biệt. Từ khi còn là một cậu bé, tôi đã xem Rooney thi đấu và ghi bàn cho đội tuyển Anh rồi.”
Hiện tại, tiền đạo 22 tuổi đã có được 3 bàn thắng qua 4 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Anh. Trong đó ở 2 trận gần nhất, dù chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 nhưng Kane đã có 2 bàn thắng bỏ túi, điều này phần nào cũng giúp anh bỏ ngoài tai sự chỉ trích vì vẫn đang tịt ngòi ở cấp độ CLB cùng Tottenham Hotspur, cho dù mùa trước anh đã ghi tới 31 bàn trên mọi mặt trận. “Bất cứ tiền đạo nào cũng muốn có được bàn thắng, vì thế tôi rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ trở lại White Hart Lane và tiếp tục duy trì phong độ này. Nhưng ngay cả khi tôi không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương vào cuối tuần này, khi Premier League 2015/16 trở lại, cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ. Tôi luôn giữ được bình tĩnh và không hề cảm thấy sốt sắng hay gặp áp lực về việc phải ghi bàn,” Harry Kane 22 tuổi chia sẻ.