Quyết tâm của thượng tầng Atletico
Trong số những gương mặt chịu án "thanh trừng" của Real Madrid, từ công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của HLV Zinedine Zidane, Gareth Bale và James Rodriguez là 2 ngôi sao tiêu biểu hơn cả. Hai gương mặt này đều rất tài năng, nhưng vì nhiều lý do không còn nằm trong tính toán và kế hoạch của HLV Zidane. Cả hai phải tìm kiếm bến đỗ mới ngay mùa hè 2019. Với James Rodriguez, những CLB như Manchester United, Napoli hay Atletico Madrid chính là "cứu cánh" sẵn có vào lúc này.
Truyền thông Colombia mới đây đưa tin, James Rodriguez đã đồng ý chuyển sang Atletico, sau những động thái mau chóng từ thượng tầng đội chủ sân Wanda Metropolitano. Mức phí 40 triệu euro được chốt hạ, ngôi sao sinh năm 1991 cũng sớm được CLB thành Madrid công bố trong thời gian tới. Với những đội bóng khao khát James Rodriguez như Man Utd và Napoli, đây chẳng khác nào là một thất bại nặng nề.
Man Utd quá chậm chân?
Quỷ đỏ thành Manchester là một trong những CLB danh tiếng cần công cuộc cải tổ đội hình mùa hè 2019, với mục tiêu sớm quay lại đường đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng. Thực tế, đến thời điểm hiện tại thượng tầng Man Utd đã mang về 2 bản hợp đồng rất chất lượng và đáng mừng. Tuy nhiên, rõ ràng chừng ấy là quá ít so với tham vọng mà các CĐV Quỷ đỏ, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng như BLĐ đội chủ sân Old Trafford đã đề ra.
James Rodriguez là bản hợp đồng được Man Utd theo sát, đây cũng là gương mặt nhiều khả năng mang đến sức sống trong mặt trận tấn công cũng như làn gió mới cho Nhà hát của những giấc mơ. Kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, ở La Liga trong màu áo Real Madrid, Ligue 1 trong màu áo Monaco và Bundesliga cho Bayern Munich sẽ là vốn quý mà James có thể mang đến và phát huy tại Old Trafford.
Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã đến hồi kết khi rất nhiều nguồn tin xác nhận việc James Rodriguez sắp cập bến Atletico, CLB kình địch với Real. Điều này cho thấy quyết tâm của thượng tầng đội á quân La Liga, bên cạnh đó cũng phản ánh việc đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ đã làm việc thất bại. Trước viễn cảnh này, HLV Ole Gunnar Solskjaer liệu sẽ biết trách ai bây giờ đây?