MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • VPF vs CĐV Than QN: Không quản được thì cấm!?

    16:21 Thứ tư 25/05/2016 | 4

    VPF lại khiến người hâm mộ Quảng Ninh "dậy sóng" bằng việc "áp đặt lệnh cấm" CĐV đội bóng vùng Mỏ mang loa điện, dụng cụ âm thanh vào sân cổ vũ đội nhà.

    Vừa bị Tổng cục TDTT “rút thẻ vàng” sau vụ trọng tài thổi bậy, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lại khiến người hâm mộ Quảng Ninh “dậy sóng” bằng việc “áp đặt lệnh cấm” CĐV đội bóng vùng Mỏ mang loa điện, dụng cụ âm thanh vào sân cổ vũ đội nhà. Chưa hết, mới đây CLB B.Bình Dương lại đòi đâm đơn khiếu nại quyết định treo giò trung vệ Đình Luật dù trọng tài không rút thẻ.

    VPF vs CĐV Than QN: Không quản được thì cấm!?
    CĐV Than QN phản ứng lại quyết định của VPF. Ảnh: Minh Hoàng.
    L
    ượt đi V-League 2016 vẫn còn 2 vòng đấu cuối, trong khi cuộc đua trên sân cỏ xem như đã ngã ngũ khi Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa để “một mình một ngựa” về đích sớm, thì phía sau hậu trường lại ồn ào bởi các quyết định gây tranh cãi của VPF và BTC giải. Vòng đấu cuối tuần rồi, người hâm mộ cả nước tròn mắt nhìn các CĐV đội Than Quảng Ninh đeo khẩu trang, bịt mồm xem bóng đá để phản đối việc VPF “áp đặt” lệnh cấm người hâm mộ mang dụng cụ âm thanh vào sân xem bóng đá.

    Sự việc ầm ĩ suốt cả tuần lễ với màn đôi co theo kiểu “ăn miếng trả miếng” giữa hội CĐV Than Quảng Ninh và VPF và cuối cùng là những hành động phản ứng chưa từng có tiền lệ. Hậu quả sân Cẩm Phả lãnh đủ với cảnh tượng những khán đài bỏ trống trong khi không ít CĐV ngồi im thin thít như… thiền, miệng đeo khẩu trang kín mít. Chẳng biết hành động phản ứng này có đủ sức lay động VPF và BTC giải, nghĩ lại để có cách dàn xếp hợp tình hợp lý hay để mặc người hâm mộ “ôm cục tức” vì xem bóng đá mà không được hò hét, cổ vũ thì khác gì… chuyện Trạng Quỳnh… cấm tè khi đi toilet.

    Cổ động viên ấm ức bởi dù đã hai lần được chính VPF công nhận và trao danh hiệu Hội CĐV tốt nhất V-League, nhưng giờ lại bị đối xử như thể… hooligans chỉ thích vào sân quậy phá. Thế những cũng chưa đến độ “cười ra nước mắt” như việc CLB SLNA bỗng dưng nhận được “công văn xin lỗi” sau khi bị trọng tài Hà Anh Chiến đè ngửa ra phạt đền tại sân Thanh Hóa. Ô hay, trọng tài xưa nay vốn vẫn được coi là người ngoài, được BTC giải mời cầm còi hẳn hoi, có sai thì đã có Ban trọng tài, Ban kỷ luật ra tay chứ đâu đến lượt VPF phải lên tiếng thanh minh, xin lỗi. Làm như thế khiến người ngoài dễ suy diễn, chắc ông vua này có vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm nên VPF mới phải nhanh nhảu nhảy vào cuộc, lại còn đòi phải… treo còi vĩnh viễn mới kinh!?

    Hồi đầu mùa bóng, ông Cao Văn Chóng được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc VPF thay cho ông Phạm Ngọc Viễn vốn đã ôm đồm quá nhiều việc. Không ít người kỳ vọng, ông Chóng sẽ làm “thay da đổi thịt” VPF vốn đang có chiều hướng trì trệ. Cơ sở lãnh đạo VPF tin vào ông Chóng khi nhìn vào kinh nghiệm 11 năm làm GĐĐH cho CLB giàu có bậc nhất ở V-League, B.Bình Dương. Chẳng thế mà khi được giao chỉ tiêu huy động hơn 131 tỷ đồng tài trợ, ông Chóng chỉ coi là chuyện nhỏ.

    VPF vs CĐV Than QN: Không quản được thì cấm!?

    VPF vs CĐV Than QN: Không quản được thì cấm!?
    Hội CĐV Hải Phòng chia sẻ với CĐV Than QN. Ảnh: Minh Hoàng.

    Thực tế vài năm trở lại đây, V-League không còn là “miếng bánh” hấp dẫn nên VPF cũng chẳng rủng rỉnh tiền tài trợ như trước, thậm chí có khi còn lâm vào cảnh túng thiếu. Thế nên việc cải thiện hình ảnh cho giải đấu, nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, điều hành được coi là “chìa khóa” đảm bảo thành công cho VPF. Nhưng ngặt nỗi, nói thì dễ nhưng khi đụng vào thực tế mới thấy, đâu phải việc gì muốn làm nhanh cũng được. Chẳng hạn như “nâng chất” cho các trọng tài, mùa nào cũng nói nhưng sai vẫn cứ sai, thậm chí còn nhiều và lộ liễu hơn trước. Rồi việc quản lý các Hội CĐV đã có tiền sự hay quậy phá, đốt pháo sáng, treo băng rôn phản cảm và thích… làm loạn từ khán đài đến ngoài phố… VPF cũng rất lúng túng.

    Cấm CĐV mang loa điện, dụng cụ âm thanh công suất lớn vào sân với mục đích không lành mạnh như “khủng bố tinh thần” theo cách réo gọi tên cha mẹ, vợ con cầu thủ, HLV đội bạn ra chửi bới, hô hào những khẩu hiệu chướng tai hay… hù dọa trọng tài là việc rất nên làm. Thậm chí phải xử thật nghiêm, cấm cửa những kẻ thích gây rối, dùng loa điện để kích động… Nhưng cũng phải phân biệt rạch ròi với những CĐV chân chính, là thành viên đàng hoàng đang sinh hoạt ở các Hội CĐV. Ngoài ra cũng phải có quy định cụ thể, cổ động trên sân thế nào là … ồn, quy định cụ thể ô nhiềm tiếng ồn như thế nào?

    Nói chung thì muốn làm đến nơi đến chốn cần phải có thời gian để tìm ra cách xử lý sao cho hợp tình hợp lý. Chẳng thế người đời mới có câu “dục tốc bất đạt” vận vào VPF thì ra nhanh nhanh, chóng chóng cũng tốt, nhưng cũng đừng vội quá mà hỏng việc.

    Thùy Trang - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...