MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Vòng loại U21 Báo Thanh Niên 2015: Nhiều bất ngờ sau hai vòng đấu

    13:39 Thứ tư 07/10/2015

    (BongDa.com.vn) – Sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại U21 Báo Thanh Niên 2015, đã có nhiều bất ngờ diễn ra ở cả 5 bảng đấu.

    (BongDa.com.vn) – Sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại U21 Báo Thanh Niên 2015, đã có nhiều bất ngờ diễn ra ở cả 5 bảng đấu. Các đội bóng được đánh giá cao đều gây thất vọng, trong khi đó những tên tuổi không nhận được mấy quan tâm lại thể hiện được rất nhiều.

    U21 SLNA và U21 Gia Lai đều có một vòng đấu không thành công. Ảnh: Internet.
    U21 SLNA và U21 Gia Lai đều có một vòng đấu không thành công. Ảnh: Internet.
    V
    òng loại U21 Báo Thanh Niên 2015 diễn ra từ 4/10 – 14/10 tại 5 địa điểm thi đấu trải dài khắp cả nước. Với sự tham gia của 5 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá đã tạo được sự chú ý của người hâm mộ sau hai vòng đấu. Nhiều bất ngờ đã diễn ra trong hai lượt trận vừa qua.

    Bảng A tại Nam Định: Cơ hội chia đều cho các đội

    Hai lượt trận tại Bảng A đang diễn ra tại Nam Định vẫn chưa thể phân định được đội bóng nào thật sự xuất sắc. Ngôi đầu bảng đang là cuộc cạnh tranh của bốn đội là U21 Hà Nội T&T, Viettel, XM The Vissai Ninh Bình và chủ nhà Nam Định. Bốn đội đều có đồng 3 điểm với một trận thắng trong tay.

    Riêng U21 Hà Nội T&T và Viettel được dự báo là sẽ có đột phá mạnh ở những vòng sau khi các cầu thủ của họ trong biên chế U19 Việt Nam từ Myanmar trở về. Hơn nữa, cả hai đội này đều chỉ mới chơi có 1 trận và ngay sau khi bổ sung lực lượng, họ sẽ tăng tốc để cạnh tranh vé trực tiếp dự VCK U21 Báo Thanh Niên.

    Bảng B tại Nghệ An: Chủ nhà gây thất vọng, U21 TT-Huế tạo bất ngờ

    Đội bóng luôn được xem là rất mạnh ở khâu đào tạo trẻ là SLNA lại đang gây thất vọng ở lứa U21. Mặc dù được chơi ngay trên sân nhà nhưng sau hai lượt trận, họ chỉ kiếm được một điểm duy nhất và đánh mất khả năng ganh đua ngôi đầu bảng. Thậm chí, cơ hội dự VCK ở Tp.HCM của U21 SLNA cũng trở nên rất mong manh dù họ đang là nhà đương kim vô địch.

    Ngược lại với thành tích của chủ nhà, đội khách U21 TT-Huế tạo nên bước đột phá lớn khi đã có hai chiến thắng liên tiếp để chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Đây là điều hoàn toàn bất ngờ với giới chuyên môn khi đại diện đến từ Huế không được đánh giá cao tại bảng đấu toàn các đối thủ mạnh như U21 SHB.Đà Nẵng, U21 FLC Thanh Hóa và SLNA.

    U21 ĐTLA bất ngờ để thua U21 Vĩnh Long trên sân nhà. Ảnh: Internet.
    U21 ĐTLA bất ngờ để thua U21 Vĩnh Long trên sân nhà. Ảnh: Internet.

    Bảng C tại Gia Lai: U21 Bình Định bứt phá, U21 Gia Lai hụt chân

    Được đánh giá cao nhờ sự bổ sung từ dàn hảo thủ đang chơi tại V-League nhưng U21 Gia Lai lại không phải là đội đang dẫn đầu tại bảng đấu này. Pha hụt chân ở vòng đấu thứ hai của U21 Gia Lai trước đối thủ trực tiếp là U21 Bình Định đã làm cho đội bóng này tụt lại vị trí thứ hai và dâng ngôi đầu bảng cho đối thủ. Dù vậy, U21 Gia Lai vẫn còn cơ hội để đòi lại vị trí cao nhất nếu tận dụng được sơ suất của đối phương ở hai vòng đấu cuối cùng.

    Bảng D tại Khánh Hòa: U21 Đồng Nai tạo bất ngờ, ngặt nghèo cho PVF và B.Bình Dương

    Dù CLB Đồng Nai đã rớt hạng nhưng U21 Đồng Nai lại thể hiện một bộ mặt rất khác tại giải trẻ năm nay. Hai chiến thắng đầy thuyết phục trước U21 Kiên Giang và U21 B.Bình Dương tạo cơ hội cho đại điện của Đồng Nai nắm lấy tấm vé trực tiếp đến VCK diễn ra vào cuối tháng 10.

    Ở trong tình thế ngặt nghèo là U21 PVF và Becamex Bình Dương khi họ đang mất quân cho U19 Việt Nam nên không có được quân số mạnh nhất. Bất lợi này sẽ được hóa giải từ vòng đấu thứ ba nhưng cả hai đội phải cạnh tranh quyết liệt với cả U21 Sanatech Khánh Hòa để mong có thành tích tốt nhất có thể.

    Thiếu nhiều trụ cột, U21 PVF (áo đỏ) gặp khó khăn ở bảng D. Ảnh: Internet.
    Thiếu nhiều trụ cột, U21 PVF (áo đỏ) gặp khó khăn ở bảng D. Ảnh: Internet.

    Bảng E tại Long An: Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát

    Chưa thể nói điều gì tại sân Long An khi khoảng cách giữa các đội vẫn còn đang trong tầm kiểm soát. U21 Đồng Tháp có lợi hơn khi được 4 điểm, nhưng ngay sau họ là U21 Vĩnh Long và chủ nhà ĐTLA hiện đang cùng 3 điểm. U21 An Giang xếp phía dưới với 1 điểm trong khi đang đá thua các đội xếp trên 1 trận nên khả năng vị trí bảng E có nhiều thay đổi sau vòng 3 là không có gì bất ngờ. XSKT Cần Thơ dù xếp chót nhưng vẫn còn một trận chưa đá mà khoảng cách với nhóm trên không quá xa.

    Vòng loại U21 Báo Thanh Niên 2015 đang diễn ra khá hấp dẫn và hứa hẹn nhiều bất ngờ tiếp theo ở phía sau. Cơ hội chỉ dành cho 5 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để gộp cùng với chủ nhà Tp.HCM tham dự vòng chung kết diễn ra vào ngày 22/10 trên sân vận động Thống Nhất.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...