MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Vòng 8 Serie A: Kẻ đại thắng, người chia điểm đầy tiếc nuối

    05:00 Chủ nhật 18/10/2015

    Nếu như AS Roma đã có được chiến thắng thuyết phục trên sân nhà trước Empoli thì AC Milan lại đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trước Torino.

    (BongDa.com.vn) – Nếu như AS Roma đã có được chiến thắng thuyết phục trên sân nhà trước Empoli thì AC Milan lại đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trước Torino.

    Milan nhập cuộc tốt hơn với những tình huống tấn công. Ảnh: Internet.
    Milan nhập cuộc tốt hơn với những tình huống tấn công. Ảnh: Internet.
     vòng đấu này, AC Milan có cuộc hành quân tới sân Olimpico di Torino của đội chủ nhà Torino. Hành trang mà thầy trò HLV Sinisa Mihajlovic mang theo bên mình chính là áp lực tâm lý sau hai trận thua liên tiếp trước Genoa và Napoli. Với một đội hình trẻ trung, nhưng Milan cho thấy họ không vì thế mà dễ gục ngã trước Torino đang hừng hực khí thế. Bước vào đầu trận, Rossoneri dù với đội hình được xem không phải mạnh nhất của mình cũng đã dâng cao để tấn công. Dễ hiểu khi HLV Mihajlovic rất muốn tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.

    Tuy nhiên chính sự vô duyên của các chân sút trên hàng công đã khiến cho đội khách không thể mở tỉ số trong hiệp một. Ảnh: Internet.
    Tuy nhiên chính sự vô duyên của các chân sút trên hàng công đã khiến cho đội khách không thể mở tỉ số trong hiệp một. Ảnh: Internet.

    Phút 17 trong một tình huống đá phạt góc, bóng bật ra và được tiền vệ Riccardo Montolivo thực hiện pha kết thúc nhưng bóng đi vọt xà. Cũng chỉ 5 phút sau tình huống đó, nhạc trưởng của Milan tiếp tục cho các CĐV đội chủ nhà thoát tim khi anh thực hiện cú dứt điểm thứ hai về phía khung thành Daniele Padelli. Càng về cuối hiệp một, AC Milan càng đẩy mạnh mặt trận tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên của các chân sút trên hàng tiền đạo đã khiến cho đội khách phải rời sân nghỉ giữa hiệp với tỉ số hòa 0-0.

    Bước sang hiệp hai, HLV Mihajlovic bắt đầu thực hiện những sự thay đổi nhân sự mang tính chiến lược. Ông rút Luiz Adriano ra và đưa Carlos Bacca vào sân. Đáp lại kỳ vọng của ông thầy, Bacca mất chưa đầy 10 phút có mặt trên sân để ghi bàn thắng mở tỷ số.

    Dù có được bàn thắng dẫn trước, nhưng Milan vẫn phải chia điểm. Ảnh: Internet.
    Dù có được bàn thắng dẫn trước, nhưng Milan vẫn phải chia điểm. Ảnh: Internet.

    Trong một tình huống tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền vào để cựu tiền đạo của Sevilla dứt điểm dễ dàng hạ gục thủ thành của Torino mở tỉ số trận đấu. Cứ tưởng với bàn thắng này, đội khách sẽ thừa thắng tiến lên, tuy nhiên chỉ 10 phút sau, Torino đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Baselli. Thời gian còn lại, dù rất cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng Milan vẫn bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của đội chủ nhà, qua đó chấp nhận kết quả hòa. Hòa trận này, Milan vẫn tạm xếp ở vị trí thứ 10 và Torino vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 14 điểm.

    Roma đại thắng. Ảnh: Internet.
    Roma đại thắng. Ảnh: Internet.

    Ở một trận đấu khác, AS Roma đã có chiến thắng đầy thuyết phục trên sân nhà trước Empoli. Đội bóng áo màu bã trầu dù được thi đấu trên sân nhà nhưng không vì thế mà đoàn quân của HLV Rudi Garcia có được thế trận dễ dàng như mong muốn. Trong suốt phần lớn thời gian trong hiệp một, Roma hầu như bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Empoli. Mãi đến khi Miralem Pjanic ghi bàn mở tỉ số ở phút 56 thì mọi chuyện như mong muốn mới đến với Roma khi liên tiếp Daniele De Rossi và Mohamed Salah nớ rộng thêm tỷ số ở các phút sau đó. Bàn thắng danh dự của Empoli được thực hiện do công của Marcel Buchel ở phút 73.

    Thắng trận này, Roma tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trong khi Empoli tuột xuống hạng 16.

    Chung cuộc: Torino 1-1 AC Milan

    Roma 3-1 Empoli

    Đội hình ra sân: 

    Torino: 1 Daniele Padelli 24 Emiliano Moretti 5 Cesare Bovo 3 Cristian Molinaro 25 Kamil Jacek Glik 7 Davide Zappacosta 14 Alessandro Gazzi 6 Afriyie Acquah 16 Daniele Baselli 11 Maximiliano Gaston López 27 Fabio Quagliarella.

    AC Milan: 1 Diego Lopez 33 Alex 20 Ignazio Abate 31 Luca Antonelli 13 Alessio Romagnoli 18 Riccardo Montolivo 28 Giacomo Bonaventura 27 Juraj Kucka 91 Andrea Bertolacci 11 Alessio Cerci 9 Luiz Adriano.

    Bảng xếp hạng tạm thời Serie A vòng 8. Ảnh: Internet.
    Bảng xếp hạng tạm thời Serie A vòng 8. Ảnh: Internet.
    Liêm Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...