MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Vòng 7 V-League 2018: HAGL tố trọng tài, Hà Nội FC “đá ghế” Miura

    17:18 Thứ hai 07/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tâm điểm của vòng 7 V-League 2018 không phải là bất cứ cầu thủ hay đội bóng nào thi đấu nổi bật, mà chính là những người “cầm cân nảy mực” với những quyết định gây tranh cãi của mình.

    HAGL, FLC Thanh Hóa tố trọng tài

    Cuộc chạm trán trong loạt trận đấu sớm giữa FLC Thanh Hóa và Sài Gòn FC đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 cho cả hai đội. Màn ra mắt của HLV Nguyễn Đức Thắng có thể xem như thất bại với sự tham gia của trọng tài Nguyễn Trung Kiên.

    Vòng 7 V-League 2018: HAGL tố trọng tài, Hà Nội FC “đá ghế” Miura - Bóng Đá

    HAGL phản ứng gay gắt tình huống trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên bắt phạt đền. 

    Theo tố cáo từ phía FLC Thanh Hóa, trọng tài đã ăn bớt thời gian ở những phút cuối bù giờ của hiệp 2 trong tình huống FLC Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt gần giữa sân. Ngay khi trung vệ Minh Tùng vừa treo bóng thì trọng tài Nguyễn Trung Kiên lập tức thổi còi kết thúc trận đấu. Hành động này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt không chỉ từ cầu thủ FLC Thanh Hóa mà còn cả các CĐV xứ Thanh khi liên tục chửi, ném chai nước đã được ném xuống khu vực của tổ trọng tài.

    Theo một trợ lý HLV của FLC Thanh Hóa cho biết, trọng tài Kiên B đã ăn bớt 30 giây của FLC Thanh Hóa. Khi thời gian mới chỉ được 3 phút 30 giây trong 4 phút đá bù giờ thì trọng tài Kiên B đã thổi còi kết thúc trận đấu. Bên cạnh đó, trọng tài Kiên B cũng đã có nhiều quyết định gây khó khăn cho đội bóng xứ Thanh khi thổi phạt đền FLC Thanh Hóa 2 lần những bỏ qua cho Sài Gòn FC nhiều tình huống phạm lỗi.

    Một trọng tài khác cũng gây sóng gió không kém tại vòng 7 V-League 2018 là trọng tài Nguyễn Văn Kiên với tình huống “tưởng tượng” ra quả phạt đền cho Sana Khánh Hòa trong cuộc tiếp đón HAGL vào chiều qua (06/05).

    Cụ thể, phút 86, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi thổi phạt đền cho Khánh Hòa trong tình huống Zarour của đội chủ nhà ngã trong vòng cấm mà không có sự tác động từ phía cầu thủ HAGL. Quyết định này đã vấp phải phản đối kịch liệt từ phía các cầu thủ và NHM có mặt trên sân. Trên chấm đá 11m, Văn Vũ đánh bại thủ môn Văn Tiến gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà.

    Vòng 7 V-League 2018: HAGL tố trọng tài, Hà Nội FC “đá ghế” Miura - Bóng Đá

    Trong quá khứ ông Kiên đã rất nhiều lần mắc lỗi và bị cầu thủ ,đội bóng phản ứng mạnh mẽ. 

    Về phía CLB HAGL, được biết, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, CLB HAGL sẽ gửi đơn khiếu nại lên BTC để xem xét lại cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

    Hà Nội vùi dập TP.HCM, Nam Định có chiến thắng đầu tiên

    Bất ngờ lớn nhất ở vòng 7 V-League 2018 chính là việc các cầu thủ Nam Định đã có chiến thắng đầu tiên khi lên sân chơi chuyên nghiệp. Cụ thể, dù đang rất khó khăn nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn có được 3 điểm trọn vẹn rời thành Vinh. Lê Sỹ Minh là người có bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, dù có được 3 điểm ở vòng 7, thế nhưng tân binh V-League CLB bóng đá Nam Định vẫn xếp vị trí cuối bảng với 4 điểm, 1 trận thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua.

    ĐKVĐ Quảng Nam cho thấy họ đã đánh mất đi hình ảnh của một ông lớn ở V-League, đặc biệt là giai đoạn chạy đà. Trong tay HLV Hoàng Văn Phúc vẫn có những cá nhân nổi bật như Huy Hùng, Thanh Trung, Thanh Hưng hay Thiago. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Gò Đậu đội bóng xứ Quảng thua muối mặt 1-3 trước Becamex Bình Dương.

    Cũng chấp nhận thua nghiệt ngã ở những phút cuối trận đó là SHB Đà Nẵng của HLV Nguyễn Minh Phương. Bị Hải Phòng vươn lên dẫn trước hai bàn, lần lượt Đức Chinh và Huy Toàn lập công cân bằng tỉ số 2-2. Tuy nhiên, hàng chơi thiếu tập trung đội bóng Đà thành chấp nhận trắng tay rời Lạch Tray.

    Vòng 7 V-League 2018: HAGL tố trọng tài, Hà Nội FC “đá ghế” Miura - Bóng Đá

    Hà Nội FC vùi dập TP.HCM 4-1 ngay trên sân nhà Thống Nhất.

    Trên sân nhà Thống Nhất, TP.HCM bước vào giai đoạn khủng hoảng sau 6 vòng đấu. Ngoài việc mất 8 trụ cột do án phạt và chấn thương, tinh thần của đội bóng đồng chủ sân Thống Nhất đã đi xuống khi Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh quyết định chia tay. Tuy nhiên, trước một Hà Nội FC đang bất bại ở giai đoạn đầu mùa, học trò HLV Miura đã thi đấu rất tốt, họ có bàn thắng mở tỉ số 1-0 của Hải Anh và tình huống dứt điểm trúng xà ngang khung thành Văn Công.

    Thế nhưng đó là tất cả những gì TP.HCM đã làm được trong trận đấu này. Bởi sang hiệp hai khi Hà Nội FC “mở máy” để tăng tốc thì “đám quân tàn” của HLV Toshiya Miura đã hết pin. Kết quả chung cuộc TP.HCM chấp nhận thất bại với tỉ số 1-4. Như vậy, vòng 7 V-League 2018, kết quả trên bảng xếp hạng vẫn không đổi, Hà Nội FC đứng đầu bảng với 17 điểm, Nam Định chót bảng với 4 điểm.

    Vòng 7 V-League 2018: HAGL tố trọng tài, Hà Nội FC “đá ghế” Miura - Bóng Đá

    Kết quả vòng 7 và bảng xếp hạng vòng 8 V-League 2018. 

    Vòng 7 V-League 2018: HAGL tố trọng tài, Hà Nội FC “đá ghế” Miura - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng sau vòng 7 V-League 2018. 

    Bạch Dương - Bongda.com.vn - TTVN | 16:20 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...