MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vòng 18 V-League 2017: Long An dứt mạch thua, Top đầu rủ nhau cùng lùi

    23:02 Chủ nhật 17/09/2017

    BongDa.com.vn Vòng 18 thực sự là một vòng đấu kì lạ với top 4 đội dẫn đầu V-League 2017 khi tất cả đều rủ nhau không thắng, trong đó có đến 3 cái tên phải nhận thất bại. Ở nhóm cuối BXH, Long An cuối cùng đã có được 3 điểm đầu tiên sau chuỗi trận toàn thua.

    Cơn ác mộng kết thúc ở con số 16

    Long An đến làm khách trên sân của HAGL khiến nhiều người nhớ về thời hoàng kim của họ ở những năm đầu V-League mới thành lập. Hiện tại, cả hai đều đã trở thành những cái tên tầm thường ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam. Với Long An, mọi thứ đã thực sự trở nên mất kiểm soát khi chuỗi trận không thắng kéo dài lên con số 16, việc đoàn quân của HLV Minh Phương xuống hạng chỉ còn là vấn đề thời gian.

     - Bóng Đá

     Long An (đỏ) đã biết thắng.

    Trong cơn bĩ cực, Long An bất ngờ nhận được món quà từ… Motta Henrique của HAGL. Người hùng của HAGL ở vòng đấu trước trở thành tội đồ khi mắc lỗi nghiêm trọng trong cả 2 bàn thua trước Long An. Phút thứ 10, anh sơ sẩy để bóng đập trúng đầu gối và đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Đến phút 53, trung vệ người Brazil lại mắc lỗi không thể kèm được Wander Luiz, để tiền đạo này dứt điểm đẹp mắt tung lưới HAGL lần thứ 2. Đội bóng phố Núi chỉ có được bàn danh dự sau đó ở phút 60 do công của Minh Vương.

    Như vậy, Long An đã có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 16 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. 3 điểm quý giá này chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho HLV Minh Phương và các học trò trên hành trình trụ lại với V-League.

    Top đầu bất ổn

    Cả 4 đội dẫn đầu V-League sau vòng 17 đều rủ nhau không thắng ở vòng 18. Đội duy nhất giành được điểm là CLB Sài Gòn với trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Than Quảng Ninh. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã không thể tận dụng lợi thế được thi đấu sau để bứt lên trong cuộc đua vô địch. Hai lần vượt lên dẫn trước, thế nhưng đoàn quân của HLV Petrovic lại không thể bảo về thành quả và để thua ngược 2-3 một cách khó tin trước Quảng Nam FC.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC vươn lên vị trí số 3.

    Bất ngờ hơn cả có lẽ là trận thua 0-2 của ĐKVĐ Hà Nội trên sân của đội bóng đang vật lộn ở nửa dưới BXH là B. Bình Dương. Những người ghi bàn cho đội bóng đất Thủ là Pereira Diogo và Nguyễn Tiến Linh. Trong trận đấu cùng giờ, Sanna Khánh Hòa cũng phải nhận thất bại với cách biệt 2 bàn trước CLB Hải Phòng.

    Như vậy, sau vòng 18, Quảng Nam FC đã vượt qua cả Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa xuống chỉ còn 2 điểm. Cuộc đua vô địch của V-League 2018 chắc chắn sẽ vô cùng nóng bỏng trong thời gian tới khi có đến 6 cái tên đủ sức lên ngôi vào cuối mùa.

     - Bóng Đá

    Kết quả vòng 18 V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2017 sau vòng 18.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:45 17/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...