MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Với M.U, quan trọng nhất phải là thần thái!

    19:50 Thứ tư 14/03/2018

    BongDa.com.vn Manchester United của Jose Mourinho đã bị loại khỏi Champions League một cách đầy cay đắng. Liệu có phải Jose Mourinho đã quên rằng M.U mà ông đang dẫn dắt là một đội bóng vĩ đại với những ngôi sao đắt giá hàng đầu thế giới?

    Sevilla ở bất kì thời điểm nào trong quá khứ cũng chưa bao giờ có thể đứng ngang hàng với M.U ở đấu trường châu Âu, đó là sự thật không phải bàn cãi. Thế nhưng M.U trong suốt hơn 180 phút đối đầu với Sevilla ở hai lượt trận vòng 1/16 vừa qua khiến người ta chẳng còn nhận ra dáng dấp của một ông lớn từng hô mưa gọi gió ở trời Âu.

     - Bóng Đá

     Manchester United bị loại khỏi Champions League sau khi để thua Sevilla ngay trên sân nhà Old Trafford.

    ‘Hổ chết để lại da’ – một đế chế Manchester United hùng mạnh trong quá khứ có lẽ đã không còn, đó là điều mà bất kì ai theo dõi M.U từ lâu đều nhận thấy, nhưng chí ít người hâm mộ muốn được chứng kiến một thần thái thi đấu tích cực, thần thái của một ông lớn luôn lấy bóng đá cống hiến làm bản sắc.

    Buộc M.U phải đánh bại những gã khổng lồ trong quá khứ như cái cách họ từng đả bại Barcelona, Bayern Munich,… là điều xa xỉ ở hiện tại, nhưng giờ đây, ngay cả Sevilla, một đội bóng chưa bao giờ chung mâm với những Barca, Real Madrid, Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, cũng đủ để quật ngã Quỷ đỏ thành Manchester.

    Đó là một kết quả đầy cay đắng đối với những cổ động viên M.U, thậm chí nó còn đau đớn hơn khi chính HLV Mourinho đã cho rằng đây là một kết quả bình thường, dễ hiểu với M.U bởi họ đã từng 2 lần bị loại tại Old Trafford theo cách tương tự trước Real Madrid hay FC Porto của chính Jose Mourinho.

    Báo chí Anh đã lên án, chỉ trích nặng nề chiến thuật mà Jose Mourinho đã bày ra cho các học trò trong cả hai lượt trận trước Sevilla. Họ cay đắng khi một đội bóng với lực lượng hùng mạnh như Man United lại phải chịu trận, lựa chọn lối chơi phòng ngự không mấy tích cực trước một đội bóng được đánh giá thấp hơn là Sevilla.

    M.U trong quá khứ đã từng phải phòng ngự trước rất nhiều đối thủ, nhưng dưới thời Sir Alex Ferguson, đó là một thế trận phòng ngự chủ động, Quỷ đỏ luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, có thể chuyển từ thủ sang công một cách nhịp nhàng. Còn với M.U của Jose Mourinho, một khi thế trận không còn nằm trong tầm kiểm soát, mọi chuyện bỗng trở nên hết sức khó khăn.

    Còn nhớ trong trận đấu gặp Liverpool, M.U đã bày ra một thế trận rất tốt để đưa Liverpool vào bẫy ngay trong hiệp 1 và M.U hoàn toàn chiếm thế chủ động trong suốt hiệp đấu. Thế nhưng chỉ với một pha phản lưới của Eric Baily, M.U đã lâm vào thế hoảng loạn và phải rất may mắn họ mới có thể giữ lại được 3 điểm ngay tại thánh địa Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ đang rất thất vọng với cách Manchester United của Jose Mourinho bị loại khỏi Champions League.

    Với một đội bóng vĩ đại như Manchester United, cách thắng quan trọng hơn cả chiến thắng và cách thua còn quan trọng hơn là một trận thua. Có lẽ, Jose Mourinho cần phải ghi nhớ điều này, bởi một đội bóng có đẳng cấp và sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình như M.U, thần thái chiến đấu và cách chiến thắng mới là quan trọng nhất, chứ không phải những lời bào chữa hay những sự hứa hẹn trong tương lai.

    (Bạn đọc: N.T)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:25 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...