MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Với Donnarumma, Milan đá chẳng khác gì Man Utd

    15:34 Thứ bảy 11/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Nhìn cách AC Milan thoát chết nhờ sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma, có lẽ nhiều CĐV của Manchester United đã cảm thấy rất quen thuộc, khi đó chính là hình ảnh của họ trước đây.

    Kết thúc trận đại chiến tại thành Turin vào rạng sáng nay, AC Milan hoàn toàn có lý do để phàn nàn, tức giận. Cụ thể đáng ra Rossoneri đã có thể bỏ túi ít nhất 1 điểm trở về nhà, nếu như trọng tài không cho Juventus được hưởng quả phạt đền đầy oan nghiệt vào phút 90+7.

    Với Donnarumma, Milan đá chẳng khác gì Man Utd - Bóng Đá

     

    Có 2 cở sở để có thể nói rằng đây là một tình huống thổi phạt sai lầm của trọng tài Massa. Đầu tiên đó là thời điểm thổi phạt, phút 90+7, tức đã quá thời gian bù giờ tới 4 phút. Bên cạnh đó tình huống De Sciglio để bóng chạm tay cũng không thể được coi là cố tình, khi trước đó bóng đã đập trúng người của cầu thủ này rồi mới chạm tay.

    Có thể hiểu được sự tức giận của các CĐV Milan sau trận đấu, nhưng có lẽ bản thân họ cũng đã quên hoặc cố tình không muốn thừa nhận một vấn đề, đó là có được 1 điểm trước Juventus cũng đã là quá may mắn. Nếu xem lại thống kê diễn biến trận đấu, chúng ta có thấy được rằng Juventus đã áp đảo hoàn toàn thế trận trong suốt thời gian tranh tài.

    Cụ thể Juventus đã kiếm soát bóng tới 60%, tung ra 24 tình huống dứt điểm (của Milan là 6), trong đó có tới 20 tình huống được thực hiện bên trong vòng cấm (của Milan là 2). Rõ ràng khả năng tổ chức phóng ngự của Milan ở trận đấu này là có vấn đề. Lý do chủ yếu khiến Juventus chỉ ghi được có 2 bàn ở trận đấu này, đó một phần là do sự kém may mắn, và một phần khác là vì sự xuất sắc của Donnarumma (đã có 9 pha cứu thua trong trận đấu).

    Đây thực tế chẳng phải là lần đầu mà Donnarumma 'gánh team' một cách vất vả như thế trong khung gỗ của AC Milan. Trong suốt mùa giải năm nay đã rất nhiều thủ thành 18 tuổi này trở thành người hùng của Rossoneri với những tình huống phản xạ cứu thua rất xuất sắc của mình. Tính từ đầu mùa, Donnarumma đã có tổng cộng 108 pha cứu thua cho Milan (cao nhất Serie A tính đến thời điểm này), 9 lần giữ sạch lưới (cao nhất là thành tích 11 trận của Szczesny bên phía Roma).

    Không có Donnarumma trong khung gỗ, có lẽ Milan đã chẳng thể có được vị trí thứ 7 tại Serie A như thời điểm hiện tại. Nên biết rằng xét về khả năng tấn công, Milan chưa bao giờ được đánh giá quá cao ở mùa này. Cụ thể với 41 bàn thắng có được, Rossoneri đang là đội bóng có hàng công kém nhất trong nhóm 9 đội đầu bảng. Trong khi đó về khả năng bảo toàn mảnh lưới, sự xuất sắc của một mình Donnarumma là chẳng đủ để giúp Milan tránh khỏi 32 bàn thua, cao nhất trong số 7 đội đầu bảng.

    Video tài năng của Gianluigi Donnarumma

    Chứng kiến tình cảnh của Donnarumma hiện nay, có lẽ nhiều người cũng đã mường tượng nhớ lại hình ảnh của De Gea tại Man Utd trong những mùa giải trước đây dưới triều đại của Moyes và Van Gaal. Đó là khoảng thời gian mà chiến thuật mà Quỷ Đỏ triển khai không có nhiều tính đột phá. Với một tập thể mà hàng công chơi thiếu hiệu quả, hàng thủ thì liên tục mắc lỗi, những điểm số mà Quỷ Đỏ có được khi đó đa phần đều là nhờ những tình huống cứu thua đầy xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha.

    Tài năng của Donnarumma quả thật là quá lớn so với cái tuổi 18 của anh, thậm chí là quá lớn so với một Milan đang ngập chìm trong khủng hoảng như thời điểm hiện tại. Ở cái tuổi mà tham vọng vẫn chưa thật sự 'hạ gục' được tình yêu, có lẽ Donnarumma vẫn sẽ chấp nhận tiếp tục ở lại cống hiến cho Rossoneri. Tuy nhiên nếu lãnh đạo của Milan không nhanh chóng tìm được những chính sách vực dậy đội bóng, khó có thể tin rằng Donnarumma vẫn sẽ tiếp tục ở lại San Siro trong một tương lai không xa.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:35 11/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...