MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Viettel, Quảng Ngãi vào bán kết U17 Quốc gia

    06:37 Chủ nhật 05/07/2015

    Ở lượt trận cuối cùng của bảng A U17 Quốc gia, Viettel và Quảng Ngãi đã cùng giành chiến thắng qua đó có tấm vé vào bán kết.

    Ở lượt trận cuối cùng của bảng A U17 Quốc gia, Viettel và Quảng Ngãi đã cùng giành chiến thắng qua đó có tấm vé vào bán kết.

    Viettel, Quảng Ngãi vào bán kết U17 Quốc gia
    TPHCM (phải) tiếp tục trắng tay sau 3 lượt đấu. Ảnh: Nhật Anh (SGGP).

    Hai trận đấu đều diễn ra cùng giờ do đây là lượt trận cuối cùng của bảng A.

    Trong cuộc đối đầu giữa U17 ViettelU17 Đồng Tháp, các cầu thủ Viettel bước vào trận với tâm thế chỉ cần hòa là đi tiếp nên đã có một sự khởi đầu khá thoải mái về mặt tâm lý. Trong khi Đồng Tháp ở thế bắt buộc phải thắng.

    Hai đội đã tạo ra thế trận khá cân bằng trong hiệp 1 với liên tiếp các pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Bước sang hiệp 2, Viettel là đội chơi lấn lướt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Đồng Tháp. Nhưng phải đến phút thứ 60, Trung Học mới khai thông thế bế tắc bằng bàn thắng mở tỉ số cho U17 Viettel.

    Dù bị ép sân nhưng U17 Đồng Tháp đã có bàn thắng san bằng tỉ số ở phút thứ 69 do công của Văn Danh. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Đồng Tháp không được lâu, 3 phút sau đó, Văn Tuấn đã có pha đánh đầu chính xác nâng tỉ số 2-1 cho Viettel. Phút thứ 82, Trung Học đã chính thức kết thúc giấc mơ của Đồng Tháp với bàn thắng ấn định tỉ số 3-1. Thắng lợi này đã giúp U17 Viettel giành vé vào bán kết với vị trí đầu bảng A.

    Ở trận đấu giữa U17 TP.HCM với U17 Quảng Ngãi, đội chủ nhà đã bị loại sớm do đã để thua cả hai trận đấu trước đó. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà U17 TP.HCM đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

    Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ Quảng Ngãi đã nhanh chóng kiểm soát thế trận. Quảng Ngãi đã nhanh chóng có bàn thắng ở phút thứ 16 của trận đấu do công của Văn Châm sau tình huống bật lên đánh đầu từ cú đá phạt góc.

    Bước sang hiệp 2, U17 Quảng Ngãi tiếp tục tạo ra một thế trận lấn lướt nhưng các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của đội khách. 1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Thắng trận, các cầu thủ Quảng Ngãi có được 7 điểm và đứng thứ 2 bảng A (do thua hiệu số) cùng Viettel vào bán kết.

    Đăng Huỳnh - Báo Lao Động
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...