MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Việt Nam và AFF Cup 2018: Suất chung kết không phải tự nhiên sẽ có

    17:00 Thứ tư 28/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi biết đối thủ của Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2018 là ai, ông Lê Thuỵ Hải cho rằng Philippines chẳng đáng ngại, rồi chúng ta sẽ vào chung kết mà thôi. Nhưng có phải chiếc vé vào chung kết gần như sẵn trong tay thầy trò Park Hang-seo?

    Không thể phủ nhận đội tuyển chúng ta đã thể hiện một phong độ tuyệt vời tại vòng đấu bảng AFF Cup. Qua 4 trận đấu Việt Nam đã thắng 3 hoà 1, ghi 8 bàn thắng và không thua một bàn nào. Báo chí Châu Á đều không tiếc lời khen khả năng phòng ngự của Đặng Văn Lâm và các đồng đội.

     - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải đã chỉ Huy hàng phòng ngự tuyển Việt Nam rất xuất sắc ở vòng đấu bảng.

    Với hàng loạt hảo thủ đang đạt phong độ cao, nhất là sau những kỳ tích tại VCK U23 Châu Á (Thường Châu – Trung Quốc) và ASIAD (Indonesia), có lý do để đánh giá Việt Nam cao hơn Philippines. Mặt khác do Thái Lan gặp Malaysia ở bán kết nên hầu hết đều trông chờ một trận chung kết trong mơ giữa Thái Lan và Việt Nam.

    Nhưng không vì vậy mà cho rằng mọi thứ đang ủng hộ Park Hang-seo và các học trò mình…

    Đầu tiên, bên kia chiến tuyến, Sven-Goran Eriksson (cựu HLV tuyển Anh tại World Cup 2002) là một tên tuổi lớn. Việc Philippines giành một suất vào bán kết trong bảng đấu có Thái Lan, Singapo và Indonesia cho thấy đội bóng này dưới sự chỉ đạo của Eriksson không phải dạng vừa. Dù Park Hang-seo từng là trợ lý của Guus Hiddink giành hạng tư World Cup 2002 (cùng tuyển Hàn Quốc), cao hơn cả tuyển Anh, nhưng rõ ràng Eriksson sẽ là đối thủ xứng tầm của ông Park.

     - Bóng Đá

     Lối đá của Philippines không có gì đặc sắc nhưng tài năng của HLV Eriksson là không thể coi thường.

    Ở một chiều hướng khác, tuy Việt Nam có kết quả mỹ màn tại vòng bảng khi chưa thua bàn nào nhưng nhìn một cách công tâm, hàng phòng ngự của chúng ta chưa bị thử thách nhiều. Lào và Campuchia quá yếu. Malaysia dù gây nhiều bất ngờ trên sân Mỹ Đình nhưng lối chơi họ đơn giản và bị chúng ta hoá giải ngay từ đầu nên chỉ sau vài phút bắt nhịp, hàng thủ Việt Nam không mấy khó khăn giữ sự yên ổn cho thủ thành Đặng Văn Lâm. Tương tự Myanmar có lợi thế sân nhà nhưng họ cũng không gây quá nhiều sức ép cho chúng ta do hàng công chưa thật sự hiệu quả.

    Bên cạnh đó liệu HLV Park Hang-seo có thể an tâm với hàng công đã có 8 bàn thắng sau 4 trận vòng bảng? Nên nhớ rằng 6/8 bàn đó Việt Nam ghi vào lưới Lào, Campuchia – hai trong số những đội yếu nhất giải. Gặp Malaysia, chúng ta bị ép đến nghẹt thở và hai bàn thắng là kết quả trong không nhiều cơ hội tạo ra. Đến trận đấu với Myanmar, hàng công Việt Nam chẳng tạo được nhiều dấu ấn khi không ghi được bàn nào. Vậy thì với hàng công đó CĐV có thể an tâm 100% hay không?

     - Bóng Đá

     Công Phượng và Anh Đức đều đã có 2 bàn thắng nhưng hàng công Việt Nam cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

    Sau cùng, việc được đá trận lượt về vòng bán kết trên sân nhà chưa chắc là điềm may cho chúng ta. Nên nhớ Việt Nam từng thắng Malaysia trên đất khách nhưng thua bẽ bàng tại sân nhà trong trận lượt về và bị loại năm 2014. Tương tự đó là trận đấu lịch sử năm 2008 khi Việt Nam chơi chung kết cùng Thái Lan. Lượt đi chúng ta thắng ngay tại sân khách nhưng lượt về lại để đối phương dẫn bàn suốt thời gian dài và phải đợi cú lắc đầu (có phần may mắn) của Lê Công Vinh thì Việt Nam mới thoát thua và bước lên đỉnh vinh quang.

    Với hai dẫn chứng đó cho thấy sân nhà không phải lúc nào cũng giúp đội tuyển  Việt Nam chơi tốt nhất, đôi khi lại phản tác dụng. Lần này chúng ta lại đá trên sân nhà ở trận lượt về với Philippines.

    Từ khi AFF Cup chưa mở màn, người ta đã dự đoán Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất sẽ tạo nên trận chung kết trong mơ. Giờ đây viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra khi cả hai đã tránh được nhau ở bán kết.

     - Bóng Đá

     Trước khi nghĩ đến Thái Lan ở chung kết chúng ta cần phải vượt qua đối thủ khó chịu là Philippines.

    Nhưng một khi đã vào được vòng này thì Philippines của Sven-Goran Eriksson xứng đáng là đối thủ để Việt Nam tôn trọng. Suất chung kết phải tranh giành mới có. Và trong một cuộc tranh giành công bằng này, đội nào cũng có thể thua nếu không biết vượt lên chính mình.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:00 28/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...