MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Việt Nam giành vé vào bán kết giải U14 nữ Châu Á khu vực Đông Nam Á

    07:37 Thứ năm 25/06/2015

    Chủ nhà U14 nữ Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thứ 2 trước Malaysia để vững ngôi đầu bảng với 6 điểm giành được.

    Chiều qua (24/6), trên các sân cỏ Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ – LĐBĐVN tiếp tục sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 – khu vực Đông Nam Á. Ở trận đấu lúc 16h tại bảng B, chủ nhà Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thứ 2 trước Malaysia để vững ngôi đầu bảng với 6 điểm giành được.

    Việt Nam giành vé vào bán kết giải U14 nữ Châu Á khu vực Đông Nam Á
    Các cầu thủ U14 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U14 nữ Malaysia để vững vị trí nhất bảng B.

    Cùng đang có 3 điểm, cả Việt Nam và Malayia đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao giành chiến thắng tuyệt đối. Ngay phút thứ 2, lợi dụng sự thiếu tập trung của đối phương, U14 Việt Nam đã có bàn thắng sớm sau tình huống sút xa của Nguyễn Thị Thu Hương (12).

    Sau bàn thua, các cầu thủ Malaysia nhanh chóng ổn định lại đội hình và tổ chức tấn công từ 2 cánh. Thế trận giằng co với những tình huống tranh cướp bóng “ăn miếng trả miếng” quyết liệt.

    Phút thứ 9, trong một tình huống phản công nhanh, Nguyễn Thị Thu Hiền (10) đi bóng tốc độ, một lần nữa tung cú sút xa khiến thủ môn Nedreeyanie (1) phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

    Ở phút 13, tiền đạo có vóc dáng nhỏ nhắn Ngân Thị Vạn Sự (16) với sự nhanh nhẹn của mình, đột phá trung lộ lừa bóng thành công qua 1 hậu vệ và thủ môn Malaysia để ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam.

    Nhận 3 bàn thua liên tiếp, các cầu thủ Malaysia không còn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí đã xử lý bóng rất luống cuống để Nguyễn Thị Thu Hiền (10) dễ dàng ghi bàn và lập hatrick đầu tiên tại giải, nâng tỉ số lên 5-0 ở những phút cuối hiệp 1.

    Việt Nam giành vé vào bán kết giải U14 nữ Châu Á khu vực Đông Nam Á
    Các cầu số 10 Nguyễn Thị Thu Hiền đã lập hattrick trong trận đấu hôm nay

    Sang hiệp 2, cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu chấm dứt sớm đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

    Phút 37, lợi dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự đội chủ nhà, Anis Aishah (6) đã bất ngờ tung cú sút khá căng, ghi bàn gỡ đầu tiên trong sự vui mừng của các cầu thủ Malaysia.

    Thế trận sau đó tiếp tục được đẩy lên khá căng với những tình huống vào bóng quyết liệt. Do thể lực suy giảm, các cầu thủ chủ nhà tỏ ra thiếu tập trung và mất kiểm soát, tạo cơ hội cho đội bạn ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở những phút 62 và 64.

    Khi trận đấu trôi về những phút cuối, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã rất nỗ lực cản phá các tình huống dồn lên tấn công của Malaysia, bảo vệ thành công thắng lợi 5-3 cho đến phút cuối cùng.

    Ở trận đấu sớm lúc 14h cùng ngày bảng B, U14 nữ Philippines đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ Singapore. Như vậy, sau ngày thi đấu hôm nay, suất vé vào bán kết đầu tiên của bảng B đã thuộc về đội chủ nhà U14 nữ Việt Nam với 6 điểm sau 2 lượt trận. Các vị trí phía dưới lần lượt thuộc về U14 nữ Malaysia (3 điểm), U14 nữ Philippines (3 điểm) và Singapore (0 điểm).

    Ngày hôm nay (25/6), các đội sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. U14 Việt Nam sẽ gặp Singapore lúc 16h tại sân số 3 Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ trong khi cặp đấu còn lại ở bảng B giữa Malaysia và Philippines sẽ diễn ra lúc 14h cùng ngày. Đây cũng là trận đấu xác định suất vé đi tiếp còn lại của bảng đấu này.

    Đội hình xuất phát trận U14 nữ Việt Nam – U14 nữ Malaysia:

    Việt Nam: thủ môn Lê Thị Mai (1), đội trưởng Nguyễn Thị Kim Anh (15), Phạm Thị Lan Anh (4), Nguyễn Thị Huyền (5) (Trương Thị Hồng Hạnh (23) vào thay phút 47), Nguyễn Thị Hoài Thu (7), Nguyễn Thị Thu Hiền (10) (Trần Thị Thương (11) vào thay phút 46), Nguyễn Thị Thu Hương (12) (Nguyễn Thị Tú Anh (6) vào thay phút 47), Hiền Anh (14) (Nguyễn Thị Lệ (2) vào thay phút 47), Ngân Thị Vạn Sự (16) (Trần Thị Hải Linh (9) vào thay phút 36), Nguyễn Thị Hằng (17), Hà Thị Ngọc Uyên (19) (Nguyễn Thị Thanh Mỹ (8) vào thay phút 36).

    Ghi bàn: Nguyễn Thị Thu Hương (12) 5’, Nguyễn Thị Thu Hiền (10) 9’, 17’ & 30’; Ngân Thị Vạn Sự (16) 13’.

    Malaysia: thủ môn Nedreeyanie (1), đội trưởng Elsie Celarryna (11), Rosdianah (4), Cleryshia Girl (5), Anis Aishah (6), Norshahira (7), Thera Dellistey (8), Eva Oliviannie (9), Alice Mic (10), Siti Nurfaizah (15), Nor Athirah (16).

    Việt Nam giành vé vào bán kết giải U14 nữ Châu Á khu vực Đông Nam Á

    VFF.org.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...