MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Việt Nam - Thái Lan: Đã đến lúc trả cả vốn lẫn lãi

    21:55 Thứ hai 02/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thăng hay trầm thì bóng đá Việt Nam luôn lấy Thái Lan làm mục tiêu phấn đấu và cạnh tranh, để dần hoàn thiện mình.

    AFF CUP, Việt Nam đang là ĐKVĐ. Trên bảng xếp hạng của FIFA thì Thái Lan cũng đứng sau chúng ta gần 20 bậc. Nhưng người Thái vẫn nhìn Việt Nam bằng ánh mắt dè bỉu, không chịu phục chúng ta mới là Vua Đông Nam Á lúc này. Và ngược lại, tất nhiên chúng ta cũng không quên những ân oán từ xưa đến nay với người Thái.

    Ký ức Tiger Cup năm 1998 hay AFF CUP 2008 vẫn còn rất ngọt ngào bởi đấy là những lần hiếm hoi chúng ta vượt qua được người Thái nhưng bấy nhiêu đó làm sao xóa được những đau thương mà bóng đá Thái Lan gây ra cho Việt Nam đến nỗi ông Đoàn Nguyên Đức sẵn sàng phá rừng cao su xây học viện bóng đá cũng chỉ mong "thắng Thái cho sướng". Và trong tâm trí của bao thế hệ người hâm mộ bóng đá nước nhà, không gì “sướng” hơn khi hạ được Thái Lan.

     - Bóng Đá

    Người gieo giấc mơ vượt mặt Thái Lan.

    Nhưng thời thế đã thay đổi khi giờ đây Thái Lan chẳng còn là ông kẹ tại Đông Nam Á. Việc thất bại liên tiếp tại các giải đấu từ cấp đội trẻ tới tuyển Quốc gia khiến cho bóng đá nước này mất dần cái uy của mình trong khi Malaysia hay Việt Nam không ngừng trưởng thành. Điểm bấu víu lúc này của họ có lẽ là đấu trường SEA Games - nơi mà họ từng xem như sân tập cho các cầu thủ trẻ mà thôi nhưng giờ là nơi họ có thể gỡ gạc chút danh dự của bậc anh cả.

    Vậy thì sẽ ra sao nếu ngay cả niềm kiêu hãnh cuối cùng này cũng bị đánh mất bởi Việt Nam, trong một trận đối đầu trực tiếp?

     - Bóng Đá

     Nhiệm vụ đó được trao cho HLV Park Hang Seo.

    Người ta đã thấy HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan nở nụ cười khi chứng kiến thầy trò ông Park Hang Seo lội ngược dòng đánh bại đối thủ Indonesia. Nhưng có lẽ không những vị HLV người Nhật Bản này mà cả người Thái Lan đều vui bởi kết quả đó giúp con đường vào bán kết SEA Games của họ sẽ rộng thêm chút xíu. Nếu Việt Nam đã nắm lợi thế cực lớn thì chúng ta còn quyết sống chết với người Thái hay không?

    Đúng là sau thắng lợi trước U22 Indonesia, chỉ cần hạ nốt Singapore (điều này dễ xảy ra) thì Việt Nam có thể tùy tình hình mà đưa ra cách đá với Thái Lan. Nhưng nếu cho dù có thua cũng đi tiếp thì không người Việt Nam nào muốn thấy các chàng trai của chúng ta thua Thái Lan. Bởi chỉ cần loại được Thái Lan thì chúng ta bớt đi một chướng ngại trên con đường chinh phục SEA Games. Chỉ cần loại Thái Lan thì cả nước Việt Nam sẽ có niềm vui gấp đôi, gấp ba thì tại sao không làm. Trong khi người Thái phải thắng Việt Nam mới hy vọng đi tiếp thì chúng ta chỉ cần một kết quả hòa là tiễn được Thái Lan về nước. Nghiêm túc mà nói trừ khi Việt Nam không cố đá chứ với thực lực và tinh thần hiện tại, một khi quyết tâm, Thái Lan cũng chưa chắc thắng được thầy trò ông Park Hang Seo.

     - Bóng Đá

     Và thời cơ là bây giờ.

    Người Thái có thể tự tin sau khi Indonesia thua trận. Nhưng đừng hy vọng Việt Nam chỉ coi trận đấu ngày 5/12 là thủ tục. Khi có cơ hội đòi cả vốn lẫn lãi thì Việt Nam cũng chẳng có lý do gì mà từ bỏ dễ dàng.

    Cát Tường | 21:30 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...