MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Viết cho Torres: Kẻ lữ hành hết thời ở Madrid

    21:09 Thứ bảy 04/11/2017

    Sự có mặt của trung phong Diego Costa ở sân Vicente Calderon nhiều khả năng đánh bật vị trí của Fernando Torres trong thời gian tới.

    Atletico không còn là vùng đất lành của tiền đạo người Tây Ban Nha. Diego Simeone, luôn che chở Torres ngày nào, không còn giữ được niềm tin vào cậu học trò 33 tuổi. Ông cất số 9 quá lâu trên ghế dự bị. Từ đầu mùa, Torres mới đá 6 trận ở La Liga, 5 trong số đó vào sân từ ghế dự bị.

    Cùng với việc Diego Costa sắp cập bến Calderon trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, chỗ đứng của Torres bị lung lay dữ dội. Theo El Larguero, cây săn bàn có biệt danh "El Nino" đã quyết định rời Atletico vào đầu năm sau. Bến đỗ mới của Torres có thể là Mỹ hoặc Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Torres sẽ ra đi vào đầu năm sau?

    Với Torres, trong năm cuối bản hợp đồng, mọi thứ trở nên quá ảm đạm. Anh không được ra sân nhiều. Sau 332 phút thi đấu, cựu sao Chelsea và Liverpool cũng chưa ghi được bàn thắng nào. Torres cũng nên tự trách mình vì không biết tận dụng cơ hội được trao. Anh chơi nhạt nhòa, thiếu dấu ấn.

    Tại La Liga, tỷ lệ sút bóng chính xác của Torres là 0%, chỉ tạo ra được 1 cơ hội. Một "El Nino" dũng mãnh, thường xuyên gieo rắc kinh hoàng lên hàng thủ đối phương giờ hóa chú mèo già. Anh không còn giữ được bản năng ghi bàn nhạy bén nữa. Nhưng điều đó khiến Torres trả giá.

    Trong bối cảnh Atletico sa sút, HLV Simeone rất cần một tiền đạo sung mãn, có thể mang về những bàn thắng cho đội nhà. Antoine Griezmann chơi đủ lâu, anh cần người "chia lửa". Diego Costa theo đó trở thành người phù hợp nhất. Khi Costa đến, Torres hiểu thời vận của mình đã hết.

     - Bóng Đá

     Diego Costa tới, số phận Torres trở nên u ám.

    Thật vậy, "El Nino" sắp tới chỉ còn là tiền đạo hạng 4 ở CLB, sau Griezmann, Costa, Gameiro và Correa. Số phút thi đấu của trung phong 33 tuổi sẽ giảm dần. Diego Simeone vốn đã cạn niềm tin với cậu học trò, ông muốn một sự thay đổi và chỉ Diego Costa mới hứa hẹn cứu rỗi Atletico.

    Sân Calderon từng là mái nhà thân thương của Torres. Năm 2015, Atletico dang tay chào đón đứa con cưng một thời trở lại trong cơn bĩ cực. Đội bóng đã che chở anh. Nhưng 3 năm sau, "El Nino" không còn phù hợp ở nơi tạo dựng tên tuổi của mình. Tuổi 33, Torres nên ra đi thay vì cam phận dự bị.

    Những CĐV Rojiblancos rồi đây sẽ khóc khi chứng kiến người thủ quân một thời lần thứ hai rời CLB. Anh là biểu tượng, hình ảnh nhắc nhở về lòng trung thành và ý chí của một người đàn ông mạnh mẽ. Sau hơn một thập niên chơi bóng, Torres cũng có mọi vinh quang mà một cầu thủ đều mong muốn. 

     - Bóng Đá

     Ra đi là điều tốt cho Torres.

    Giờ là lúc anh hiểu bản thân thuộc về nơi nào phù hợp hơn. Đó có lẽ là mục tiêu khả dĩ nhất của "El Nino" lúc này.

    Nguyên Trí | 20:49 04/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...