Một Eder khiến người ta cứ lầm tưởng là CR7 với các pha dốc bóng tốc độ cao và các cú sút như búa bổ, chính anh là người tạo cơ hội cho Chiellini mở tài khoản cho Ý. Một Giaccherini khiến các Tifosi cứ ngỡ là Bale đã nhập tịch với các pha bứt tốc mạnh mẽ dù anh đã ở tuổi 31. Đội bóng màu áo thiên thanh luôn khiến cho người hâm mộ Tây Ban Nha lo lắng mỗi khi họ phản công nhanh và nếu hôm qua đứng trong khung gỗ không phải là một De Gea thi đấu với phong độ như “lên đồng” thì có lẽ tỷ số của trận đấu không phải dừng lại ở con số 2-0.
Các chú “bò tót” bây giờ không còn là những chú bò mộng với sức mạnh khủng khiếp với những Xavi, Alonso, Puyol, Villa,…. Mà giờ đây họ chỉ còn là những chú bò già cả, chậm chạp.
Hãy xem một mình Iniesta vùng vẫy trong vô vọng khi phải chống lại với các chiến binh La mã. Iniesta đã không còn ai chia lửa và hỗ trợ. Một Silva với các bước chạy mệt mỏi sau mùa giải ngoại hạng và cúp C1, một Fabregas chỉ mới 28 nhưng hình ảnh trên sân mà anh thể hiện như một cầu thủ sắp về chiều và chuẩn bị giã từ sân cỏ.
Đó là ở tuyến giữa còn ở tuyến trên Morata và Nolito mạnh ai nấy đá và điều này chỉ khiến cho người hâm mộ TBN tiếp tục tìm kiếm trên Google để tìm lại những hình ảnh của cặp đôi sát thủ ngày nào mà khi có họ trên sân thì là có bàn thắng tới đó là Villa –Torres, nhưng tắc trách nhất có lẽ là phải nói đến hàng thủ cặp đôi Ramos – Pique đã ở đâu khi Chiellini mở tỷ số và Pelle tung nhát kiếm cuối cùng để kết liểu các chú bò.
Với các điều đó người Ý đã trả lại mối hận bị thua trong trận chung kết năm xưa khi học hơi hay hơn nhưng đành phải khóc như những đứa trẻ khi mất đi một thứ mà chúng xứng đáng được nhận. Một hình ảnh đội tuyển Ý được dẫn dắt bởi một Pirlo nghệ sỹ và lãng mạn ngày nào đã chìm vào quá khứ với những ai yêu bóng đá đẹp đã được thay thế bằng một tuyển Ý lỳ lợm, mạnh mẽ, khôn ngoan như thời vô địch World Cup 2006. Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói Ý sẽ trở lại mạnh mẽ như vậy khi trước mắt họ vẫn còn nhà đương kim vô địch thế giới tuyển Đức ở trận tứ kết nhưng với tôi trong bóng đá không thể nói trước việc gì: “Italy……….to be continued”.
(Bạn đọc: Michael Lê)