MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Vidal: "Tôi và cậu ấy không bao giờ là bạn bè nữa"

    21:22 Thứ hai 31/08/2020 | 7

    BongDa.com.vn Tuyển thủ Chile nói lời thật lòng về mối quan hệ với 1 đồng đội.

     

    Siêu phẩm của Vidal

    3 năm trước, Chile bị Brazil đánh bại 3-0 và không thể giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga. Sau trận đấu, vợ của Claudio Bravo là Carla Pardo đã lên MXH chỉ trích một số tuyển thủ tiệc tùng quá mức, với Arturo Vidal được cho là một trong số cái tên bị điểm mặt. Từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa Vidal và Bravo bắt đầu rạn nứt.

    Goal dẫn lại phát biểu năm ngoái của tiền vệ Barca: "Tôi hy vọng vấn đề với Claudio đã được loại bỏ. Mọi người đã bàn về chuyện đó trong 2 năm qua. Tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ về lợi ích của ĐTQG và ngừng săm soi các vấn đề ngoài lề."

    "Chúng tôi có 10 ngày để bàn thảo, nhưng luôn nghĩ về ĐTQG. Giờ Claudio được triệu tập và chúng ta sẽ xem chuyện diễn ra. Dù vậy chuyện vẫn được giữ trong phòng thay đồ, chúng tôi phải tìm cách để Chile trở nên hòa hợp trở lại."

    Vidal: Bravo and I will never be friends again - Bóng Đá

     Bravo không còn là bạn của Vidal.

    Những tưởng vấn đề đã lắng dịu thì qua kênh Youtube Daniel Habif, Vidal vừa lên tiếng: "Tôi biết các quy tắc và tôn trọng các đồng nghiệp. Khi vinh quang, chúng tôi đều là bạn, nhưng khi thất bại, sự trung thành biến mất - tôi không đồng tình."

    "Chúng tôi sẽ không bao giờ là bạn bè nữa, nhưng đồng đội để bảo vệ ĐTQG với sức mạnh lớn thì có. Claudio sẽ dốc hết sức và tôi cũng vậy. Trong bóng đá, không phải ai cũng là bạn bè, nhưng có những điều khác diễn biến trên sân."

    Phụng Sồ | 20:52 31/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...