MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Victor Wanyama: "Tôi phát điên khi họ không tin tưởng tôi"

    12:50 Thứ năm 16/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Tottenham Hotspur, Victor Wanyama thừa nhận anh đã thực sự tức giận khi không được ra sân trong trận chung kết Champions League 2018-19.

    Những khoảnh khắc đáng nhớ của Wanyama ở Tottenham

    Victor Wanyama chỉ góp mặt trong đội hình xuất phát Tottenham 10 lần trên mọi mặt trận mùa đó vì những rắc rối do chấn thương dai dẳng. Khi đội bóng gặp khủng hoảng lực lượng ở hàng tiền vệ, Wanyama đã được Mauricio Pochettino tin tưởng cho ra sân từ đầu trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League với Man City, và cả hai lượt trận bán kết với Ajax.

    Victor Wanyama has admitted that he was “really pissed off” - Bóng Đá

     Victor Wanyama rời Tottenham trong tức giận.

    Đến trận chung kết, Wanyama lại phải dự bị và điều đó khiến anh không thể nào nuốt trôi được. Cầu thủ 28 tuổi người Kenya lên tiếng: "Tôi đã thực sự, thực sự phát điên khi không thể ra sân từ đầu ở trận đấu đó. Tôi thậm chí còn điên hơn khi chúng tôi không thể giành chiến thắng.

    Chúng tôi trở về khách sạn sau trận đấu. Tôi không thể ngủ được. Mọi diễn biến trận đấu cứ lơ lửng trong đầu tôi. Anh trai tôi (McDonald) Mariga cũng có mặt trên băng ghế dự bị trong trận chung kết Champions League cho Inter Milan ở trận đấu với Bayern Munich (năm 2010). Anh ấy phải dự bị suốt cả trận, vì vậy, anh ấy có thể hiểu những gì tôi đang trải qua."

    Đó là một trong những lí do khiến mọi thứ bị xáo trộn trong những tháng cuối cùng của Wanyama tại Spurs và buộc anh phải chuyển đến Montreal Impact vào tháng Ba.

    Wanyama nói thêm: "Khi tôi trở lại, câu lạc bộ nên tin tưởng và cho tôi thêm cơ hội để ra sân. Tôi đã bình phục và tập luyện tốt. Tôi chưa bao giờ tranh cãi với Pochettino nhưng tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đến văn phòng của Pochettino nhưng ông ấy bận. Tôi thấy trợ lý Jesus (Perez). Ông ấy bảo tôi hãy kiên nhẫn, rằng cơ hội của tôi sẽ đến,... Tôi đã không gặp lại họ.

    Tại sao tôi rời câu lạc bộ? Tôi là một cầu thủ và tôi muốn được ra sân. Tôi yêu Spurs, nhưng tôi muốn được ra sân thi đấu."

    Minh Tuấn | 12:20 16/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...