MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Vì xin áo, CĐV nhí Liverpool chẳng sợ ngồi tù

    19:22 Thứ năm 26/09/2019

    BongDa.com.vn Alphie Huges đã không bận tâm đến nguy hiểm chỉ để xin được chiếc áo đấu của Harvey Elliott.

    Trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước MK Dons tại vòng 3 cúp Liên Đoàn, trong lần đầu tiên được Klopp trao cơ hội đá chính, Harvey Elliott  thật sự đã để lại rất nhiều dấu ấn.

    Thông minh, hiệu quả và luôn bình tĩnh trong mọi pha xử lý, Harvey Elliott đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng sau trận. Thậm chí tài năng 16 tuổi còn được bình chọn là Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trận, dù không hề kiến tạo hay ghi bàn.

    Cũng do quá ấn tượng với những gì Elliott thể hiện trên sân, một CĐV nhí tên Alphie Huges đã lao thẳng vào sân ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với hy vọng nhận được chiếc áo đấu từ thần tượng.

    Vì xin áo, CĐV nhí Liverpool chẳng sợ ngồi tù - Bóng Đá

     Alphie Huges và chiến tích của mình.

    Chia sẻ trước báo giới, cha của Alphie Huges đã tiết lộ rằng: "Nó đã lo sợ hỏi tôi rằng "Liệu con có bị bắt hay không?", và tôi chỉ nói rằng là không, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu nó là người lớn, đó có thể xem là trường hợp ngoại lệ."

    Với Alphie Huges, đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời, và biết đâu chú nhóc này đang sở hữu một tài sản rất có giá trị về sau này, chiếc áo đấu thuộc về Harvey Elliott, một cầu thủ rất có tiềm năng để trở thành tượng đài mới của Liverpool.

    Cần biết việc xuất hiện trong đội hình chính thức ở lúc 16 tuổi và 174 ngày, Harvey Elliott đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được đá chính cho Lữ đoàn đỏ ở một trận chính thức. Chỉ có Jerome Sinclair là ra mắt Liverpool sớm hơn Elliott ở lúc 16 tuổi và 6 ngày, tuy nhiên Sinclair chỉ vào sân từ ghế dự bị, chơi 10 phút cuối trong trận đầu tiên. 

    Đằng sau chiến thắng 3-1 trước Newcastle

    Kỳ Anh | 19:05 26/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...