Như đã biết, trọng tài Anthony Taylor quyết định công nhận bàn thắng mở tỉ số của Sadio Mane (phút 42), vì tổ trọng tài ở phòng VAR xác nhận Adam Lallana dùng vai kiến tạo cho ngôi sao người Senegal dứt điểm. Nhưng trước đó Virgil van Dijk tạo ra tình huống mập mờ ở pha khống chế bóng bên phần sân nhà.
Nghĩa là công nghệ VAR chỉ can thiệp vào tình huống dọn cỗ của "công chúa" số 20 mà bỏ qua pha bóng tranh cãi trước đó của trung vệ người Hà Lan. Vì vậy, các cầu thủ Wolverhampton rất bực tức và họ đã lao vào "vây ráp" tổ trọng tài điều khiển trận đấu tại Anfield sau khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại.
Sự lộn xộn này được nhà đài Sky Sports tiết lộ. Họ viết: "Tại Anfield, các cầu thủ và ban huấn luyện Wolves đã tiếp cận đội ngũ trọng tài trong đường hầm và đặt ra câu hỏi về tình huống liên quan đến Van Dijk, trong quá trình dẫn đến bàn thắng của Liverpool. Anh ấy chuyền bóng dài về phía trước cho Lallana, nhưng theo tổ trọng tài ở Stockley Park, bằng chứng là không thuyết phục".
Chắc chắn tình huống này sẽ làm náo loạn giới truyền thông vào hôm nay, bởi trận đấu giữa Liverpool và Wolves đã kết thúc với phần thắng tối thiểu dành cho đội chủ nhà. Việc giành trọn 3 điểm đã giúp đội bóng của Jurgen Klopp tiếp tục bỏ xa mọi đối thủ trong cuộc đua hướng đến ngôi vô địch Premier League.
Xem Jurgen Klopp nói về đối thủ Wolves: