MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • Vị trí thủ môn tại World Cup: Từ người hùng đến tội đồ

    14:57 Thứ sáu 22/06/2018

    BongDa.com.vn Bốn năm trước, tại kì World Cup trên đất Brazil, các thủ môn là những người được nói đến nhiều nhất, với phong độ xuất thần, trở thành chốt chặn đáng tin cậy của các đội bóng. Ở ngày hội bóng đá thế giới lần này, vị trí gác đền cũng thu hút được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ, nhưng theo một cách khác, đó là những sai lầm đáng trách.

    Không thể phủ nhận, World Cup 2014 tại Brazil đã đưa rất nhiều thủ môn bước ra ánh sáng. Ban đầu, họ đều là những cầu thủ đang khoác áo những đội bóng ở châu Âu, nhưng không được chú ý nhiều bởi đó đều chỉ là những đội bóng nhỏ. Có những người đã bị câu lạc bộ chủ quản giải phóng hợp đồng ngay trước khi Ngày hội bóng đá thế giới diễn ra. Tuy vậy, bằng một phong độ ấn tượng, với những pha cản phá xuất thần đã giúp họ thu hút được ánh nhìn từ người hâm mộ.

    Vị trí thủ môn tại World Cup: Từ người hùng đến tội đồ - Bóng Đá

     Keylor Navas là người hùng của Costa Rica tại World Cup 2014.

    Khởi đầu với gã tóc xù Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico trong trận gặp chủ nhà Brazil. Keylor Navas, thủ thành của Costa Rica đã tỏa sáng để đưa đội bóng của mình vào đến tứ kết, mặc dù bảng đấu của đại diện khu vực Concacaf này là bảng tử thần, với sự xuất hiện của Uruguay, Italia và Anh. Claudio Bravo cũng bước ra ánh sáng cùng đội tuyển Chile, quốc gia đã vượt qua cả nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha để vượt qua vòng bảng. David Ospina là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự, góp phần đưa Colombia thẳng tiến vào tứ kết ở một kì World Cup sau mười sáu năm vắng bóng ở đấu trường này. Sergio Romero cũng là cái tên cần nhắc đến, với chiến tích giúp Argentina giành ngôi á quân, mặc dù trước đó, anh chỉ được bắt chính đúng năm trận trong màu áo Monaco.

    Và ngay cả một thủ môn chỉ vào sân một khoảng thời gian ngắn như Tim Krul vẫn để lại những dấu ấn, làm nức lòng người hâm mộ, khi giúp Hà Lan giành chiến thắng trước Costa Rica trong loạt đá luân lưu, qua đó tiến thẳng vào bán kết.

    Hầu hết các thủ môn kể trên đều là những người vô danh, nhưng nhờ kì World Cup ấy, số phận của họ đã thay đổi. Keylor Navas chuyển đến khoác áo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, dần dần đánh bật Iker Casillas khỏi Santiago Bernabeu và đến nay đã gặt hái không ít vinh quang, với ba danh hiệu UEFA Champions League. David Ospina cập bến Emirates của Arsenal để phát triển sự nghiệp. Sergio Romero ở lại Sampdoria thêm một mùa bóng, rồi đến với Manchester United, và trở thành phương án dự phòng đẳng cấp cho David De Gea. Claudio Bravo gia nhập Barcelona từ Real Sociedad, giành một chức vô địch châu Âu và hiện tại đang khoác áo Manchester City. Guillermo Ochoa cũng thoát khỏi cảnh thất nghiệp, khi được Malaga chiêu mộ. Gần như tất cả đã đều được khoác áo những đội bóng lớn và gặt hái không ít vinh quang.

    Nếu như tại mùa hè trên đất Brazil, các thủ môn được nhắc đến nhờ những pha xử lí xuất thần, những tình huống bay người cản phá đẳng cấp, xứng với câu nói “thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng”, thì bốn năm sau, tại kì World Cup diễn ra ở Nga, các thủ môn cũng được chú ý rất nhiều. Song, những tình huống họ thu hút ánh nhìn từ những người hâm mộ đều là sai lầm cực kì đáng trách, đem lại nỗi đau cho các cổ động viên đội bóng của mình và những tiếng cười sảng khoái cho các fan trung lập. Phần đông các sai lầm ấy đều đến từ những người gác đền ở đội tuyển được coi là ứng cử viên cho chức vô địch.

    Vị trí thủ môn tại World Cup: Từ người hùng đến tội đồ - Bóng Đá

     De Gea đã có một khởi đầu tồi tệ trong trận mở màn của Tây Ban Nha.

    Khởi đầu là tình huống bắt bóng không dính của David De Gea, để bóng trôi qua hai tay rồi từ từ bay vào lưới sau cú sút của Ronaldo trong trận ra quân với Bồ Đào Nha. Tiếp đến, ở bảng H, trong trận Ba Lan gặp Senegal, thủ thành Wojciech Szczesny đã bay ra ngoài vòng cấm để cố gắng sửa chữa sai lầm của đồng đội. Tiếc thay, anh đã phán đoán không chính xác và trở thành tội đồ, khiến đại diện châu Âu để thua sốc. Khi Saudi Arabia gặp Uruguay vừa qua, đến lượt Mohamed Al Owais phán đoán không đúng, băng ra đấm bóng hụt, để bóng bay đến vị trí của Luis Suarez và tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Điều đáng nói ở đây, là pha lập công ấy đem lại chiến thắng tối thiểu cho Uruguay, qua đó giúp đại diện Nam Mỹ vượt qua vòng bảng, còn đội bóng đến từ Tây Nam Á phải xách va li về nước.

    Và trong trận đấu vừa qua, thủ thành Willy Caballero đã làm trò cười cho những ai theo dõi trận Argentina – Croatia. Trong một tình huống không có gì nguy hiểm, trước sự áp sát của Ante Rebic, cầu thủ của Chelsea lại hất bóng đến đúng vị trí của tiền đạo này, và anh không bỏ lỡ cơ hội để đem về bàn thắng mở tỉ số. Argentina sau đó đã để thua thêm hai bàn nữa. Từ vị thế là một ứng cử viên cho chức vô địch trở nên có nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng. Các cổ động viên của Albicelestes đang cảm thấy nhớ Sergio Romero hơn bao giờ hết.

    Vị trí thủ môn tại World Cup: Từ người hùng đến tội đồ - Bóng Đá

     Và mới đây nhất, Caballero trở thành "tội nhân thiên cổ" của Argentina khi "tặng" cho Croatia một bàn thắng.

    World Cup 2018 chỉ mới trôi qua chưa được mười ngày, nhưng đã chứng kiến không ít sai lầm của các thủ môn. Những người hùng Keylor Navas, Guillermo Ochoa, David Ospina vẫn còn xuất hiện, nhưng cũng đã không còn những tình huống cản phá xuất thần, càng làm cho những thảm họa được nhắc đến nhiều hơn. Thủ thành Rui Patricio dù có nhiều pha bóng giải nguy đầy quan trọng, nhưng đã không còn được chú ý, bởi tài năng của anh đã bị che mờ nhờ những sai lầm của các đồng nghiệp.

    Bốn năm sau giải đấu trên đất Brazil, các thủ môn vẫn thể hiện được tầm quan trọng của mình, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. World Cup vẫn đang tiếp diễn ra tại Nga, hi vọng rằng những người gác đền của các đội bóng sẽ không mắc những sai lầm cực kì đáng trách, đẩy các đồng đội vào tình thế khó khăn nữa. Mỗi tình huống sai lầm cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của họ sau khi trở về từ Nga, vì vậy, mong tất cả hãy thi đấu thật tốt.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:55 22/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...