Từng bị chỉ trích vì phong độ không như ý hồi đầu mùa giải nhưng bây giờ Mohamed Salah dường như đã lấy lại được bản năng sát thủ của mình. Ở trận đấu vừa kết thúc trên sân Dean Court, ngôi sao sinh năm 1993 đã nã vào lưới Bournemouth đến 3 bàn thắng.
Điều đó giúp anh có vinh dự nhận được danh hiệu "Man of the Match" (cầu thủ xuất sắc nhất trận) từ Sky, tuy nhiên chàng trai ngườ Ai Cập đã bất ngờ từ chối và muốn trao nó cho James Milner. Mục đích ở đây chỉ đơn giản là sự kỷ niệm cho lần ra sân thứ 500 của lão tướng 32 tuổi tại Premier League.
Hành động này sẽ khiến nhiều người thán phục Salah. Anh không chỉ sở hữu tài năng tuyệt vời mà còn có đức tính khiêm nhường. Với bàn mở tỉ số vào lưới The Cherries, cầu thủ 25 tuổi cũng vượt qua Fernando Torres để trở thành cầu thủ Liverpool ghi được 40 bàn nhanh nhất tại Premier League chỉ sau 52 trận đấu.
Mùa này, Salah đa có 7 lần mở tỉ số cho The Kop, cao hơn ít nhất 2 đơn vị so với bất kỳ cầu thủ nào ở 19 đội bóng còn lại tại giải. Chắc chắn Liverpool sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu nhà vua Ai Cập giữ vững phong độ khủng khiếp vào thời gian Giáng sinh sắp tới.