MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Vì sao Paris Saint Germain nguyện làm 'con nợ' vì Neymar?

    17:33 Thứ ba 27/02/2018

    BongDa.com.vn Từ khi Neymar sang PSG, các chuyên gia kinh tế luôn lo lắng PSG đang ngập trong nợ sẽ càng tệ hơn. Có lẽ đến nay điều đó đang đúng.

    Trước khi Neymar đến PSG, đội bóng đang ngập trong nợ nần. Tháng 10/2016, theo một nghiên cứu của CIES (công ty tổng hợp dữ liệu bóng đá của Thụy Sĩ) đưa ra số liệu kinh hoàng về đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong 7 năm từ 2010 đến 2016, PSG đã chi ra gần 700 triệu euro để mua cầu thủ. 

    Paris Saint Germain làm con nợ kép vì Neymar - Bóng Đá

     Neymar đang là cứu tin về doanh thu của PSG.

    Còn doanh thu của họ là 130 triệu euro. Vậy nên CLB đã lỗ nửa tỷ euro trong 7 năm. Nhưng từ khi mua được Neymar mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng chính sự thay đổi này đã khiến PSG thành một "con nợ." Chân sút người Brazil đến PSG kéo theo doanh thu bán áo đấu tăng 80%.

    Đó là một tín hiệu tích cực được thống kê bởi tạp chí Forbes. Ngoài ra, đội bóng thủ đô nước Pháp thu hút hơn 20 đối tác tài trợ lớn trong đó có bản hợp đồng đắt giá của hãng thời trang thể thao Nike. Trước đó, PSG đang gặp khó trong vấn đề đàm phán hợp đồng mới với Nike nhưng Neymar sang, chính tập đoàn này đã phải chủ động liên hệ bản hợp đồng mới.

    Từ bản hợp đồng 20 triệu euro, Nike tăng lên gấp đôi lên đến 40 triệu euro. Đây được xem là bước tiến thành công nhất của đội chủ sân Công viên các hoàn tử với đối tác tài trợ chính. Còn với thì trường thương mại của PSG họ mở rộng sang cả châu Mỹ và cả châu Á.

    Paris Saint Germain làm con nợ kép vì Neymar - Bóng Đá

     Tại Paris chỉ duy nhất một ông hoàng Neymar.

    Doanh thu thương mại của tập đoàn riêng Nasser Al-Khelaïfi nên vẫn chưa có con số lợi nhuận chính xác. Còn xét trên lĩnh vực mạng xã hội thì PSG cũng thắng đậm. Từ một gã nhà giàu chỉ trong phạm vi nước Pháp, giờ đây họ đã có lượt theo dõi tăng 5.3 triệu người.

    Trên Instagram của PSG hiện đang có 7.3 triệu người theo dõi, Twitter có 8.3 triệu lượt theo dõi và trên Facebook là 26.6 triệu. Với những con số đáng mừng này PSG có hy vọng sẽ thoát nợ với thương hiệu của Neymar.

    Nhưng họ không thể ngờ được rằng tiền đạo người Brazil trở thành "ông hoàng" khiến nội bộ của họ xáo trộn. Mâu thuẫn từ đầu mùa với đàn anh Edinson Cavani đã khiến hai cầu thủ này không thể làm bạn bình thường ở ngoài sân cỏ.

    Nhưng mối hiềm khích ấy chưa kịp qua đi thì đã có thông tin Neymar yêu cầu BLĐ tống khứ tiền đạo Kylian Mbappe ra khỏi đội bóng. Được biết mối quan hệ của hai chân sút này đang gặp vấn đề vì Neymar đang lo lắng vị trí của anh sẽ bị người đồng nghiệp trẻ cướp mất.

    Paris Saint Germain làm con nợ kép vì Neymar - Bóng Đá

     Bộ ba CMN đang có nguy cơ tan rã.

    Thậm chí Neymar lo lắng rằng Mbappe sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng của anh hằng mơ ước. Nếu điều này không được giải quyết triệt để, bộ ba Cavani - Neymar - Mbappe sẽ tan vỡ. Điều này lại khiến BLĐ của PSG có lý do để lo lắng. 

    Bởi bộ ba CMN là chìa khóa thành công của PSG. Nhờ màn hủy diệt này, đội bóng của HLV Unai Emery đã đạt được hơn 100 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tổng cộng, PSG của HLV Unai Emery đạt tỷ lệ trung bình 3,36 bàn mỗi trận đấu trên mọi đấu trường mùa này.

    Với lợi nhuận quá lớn từ thương vụ Neymar, PSG tự giao cho chân sút người Brazil danh vị hoàng đế. Anh có quyền gây hấn với bất kỳ ai và đưa ra bất kỳ yêu sách gì với CLB. Vì đồng tiền PSG có thể phụ thuộc Neymar bằng bất cứ giá nào. Họ đang là con nợ của chính thương hiệu hàng đầu do chính CLB tạo nên.

    Họ như đang nợ Neymar và nếu bỏ rơi tiền đạo này họ cũng chỉ là một con nợ xấu tại châu Âu không hơn không kém. Vậy nên thà làm con nợ của riêng mình chân sút người Brazil mà doanh thu tăng vọt còn hơn chỉ là một con hổ giấy tại châu Âu.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 17:30 27/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...