Thị trường chuyển nhượng Đông mở cửa, và Manchester United chính là cái tên vướng phải nhiều những "tin đồn giật gân" nhất. Philippe Coutinho chính là ngôi sao mới nhất được "gắn" với đội bóng thành phố Tây Bắc nước Anh. Thế nhưng liệu đây có thực sự là một thương vụ khả thi hay không?
Đầu tiên, giả như Quỷ đỏ có thể thành công đưa Coutinho về Old Trafford, vậy liệu tiền vệ người Brazil sẽ có thể thi đấu ở vị trí nào? Ngôi sao 26 tuổi có thể chơi tốt nhất ở vị trí tiền vệ công và tiền vệ cánh. Dẫu vậy, nếu xếp anh đá cánh, như vậy sẽ là chẳng công bằng với Anthony Martial - người chẳng những đã tỏa sáng trong thời gian qua mà còn không ít lần tỏa sáng cứu cho con tàu Man Utd hậu thời Jose Mourinho. Còn viễn cảnh Coutinho đẩy Paul Pogba ra để chiếm lấy vị trí tiền vệ công càng là chuyện chẳng thể nào khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đích thân tuyên bố muốn đưa nhà vô địch World Cup trở thành hạt nhân trọng lối chơi của đoàn quân áo đỏ.
Tiếp đến, nhìn những gì Man Utd đã làm được thời gian qua, ngay cả các khán giả cũng thừa hiểu chìa khóa cho thành công (nếu có) trong mùa bóng năm nay hẳn sẽ nằm ở tuyến ba, vậy chẳng cớ gì ông thầy người Na Uy lại không hiểu cả. Và trong bối cảnh nguồn lực còn phải dồn cho bom tấn Kalidou Koulibaly thì nếu có gia cố hàng công đi nữa, Ed Woodward chắc chắn cũng sẽ chẳng chi ra con số 100 triệu bảng.
Lý do thứ ba là những lùm xùm của tiền vệ này với Liverpool. Với một kiểu HLV tôn trọng những giá trị truyền thống như Solsa, có lẽ ông sẽ khó lòng chấp nhận một cầu thủ từng vì muốn ra đi mà "làm mình làm mẩy" với đội bóng đã giúp anh ta vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Thêm một nguyên nhân khác, đó là việc The Kop chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích kinh tế từ việc Barcelona bán lại Coutinho. Và với mối thù vượt ra khỏi biên giới bóng đá giữa hai CLB, hiển nhiên Solskjaer cũng chẳng muốn chỉ vì vậy mà tạo ra những "gợn sóng" trong lòng các CĐV với mình, nhất là khi tương lai của ông tại Nhà hát vẫn là điều chưa được đảm bảo.
Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, đó là việc Barca sẽ khó lòng mà đồng ý nhả người. Tất nhiên, Coutinho chẳng phải mẫu cầu thủ trăm năm không có lấy một như thiên tài Lionel Messi với bằng chứng là việc cầu thủ này đang "mất chỗ" vào tay "trai hư" Ousmane Dembele. Thế nhưng trong bối cảnh mà nhiều "trọng thần" của gã khổng lồ xứ Catalonia đang dần bước đến những chương cuối cùng trong sự nghiệp của mình, việc giữ chân những ngôi sao như Coutinho để phục vụ cho quá trình chuyển giao trong tương lai gần sẽ được xem như nhiệm vụ hàng đầu của đại diện xứ sở Bò tót.