Sân Anfield luôn được mệnh danh là chốn đi dễ khó về của bất cứ đội bóng nào phải ghé qua. Sự đáng sợ đó xuất phát từ không khí cổ vũ cuồng nhiệt của các Koptie dành cho đội bóng của mình, qua đó tạo nên một áp lực khổng lồ cho cầu thủ đội khách.
Và đêm nay, trong khuôn khổ Champions League, Red Star Belgrade càng khốn khổ hơn khi họ sẽ không có bất cứ một cổ động viên nào có mặt trên khán đài Anfield.
Vấn đề được bắt nguồn từ 2 tháng trước, sau khi nhà vô địch Serbia đánh bại RB Salzburg bằng bàn thắng sân khách để giành quyền trở lại vòng bảng UEFA Champions League sau 26 năm vắng bóng. Để ăn mừng ngày vui lớn này, các CĐV đội Sao Đỏ đã đốt khói sáng mù mịt trên khán đài sân Red Bull Arena Salzburg.
Sự quá khích này đã khiến họ bị cấm tham dự 2 trận sân khách đầu tiên của Belgrade tại Champions League mùa giải này. Trong ngày Red Star bị Paris Saint-Germain hủy diệt 6-1 hồi đầu tháng, đội bóng này cũng không có CĐV nào trên sân. Không chỉ vậy, bản thân Belgrade cũng bị phạt gần 27.000 bảng Anh.
Qua đó, Liverpool cũng chuẩn bị thiết lập một kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng, về số lượng CĐV góp mặt trong một trận đấu tại giải châu lục. Trang chủ của The Reds xác nhận toàn bộ vé của trận đấu đã được bán hết.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam