MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • "Salah sẽ chẳng màng đến tình xưa với Roma"

    08:39 Thứ ba 24/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trước đại chiến, Jurgen Klopp lên tiếng cảnh báo đội bóng Ý về chân sút số một của mình sẽ chẳng màng đến tình xưa mà sẽ cố gắng thi đấu hết sức.

    Rạng sáng ngày mai, Mohamed Salah sẽ có cơ hội được tái ngộ những người đồng đội mà chỉ chưa đầy 12 tháng trước, anh vẫn còn chung chiến tuyến với họ trong trận đấu giữa Liverpool và AS Roma trong khuôn khổ vòng bán kết UEFA Champions League ngay tại thánh địa Anfield.

    Hồi còn thi đấu cho bầy sói, cầu thủ người Ai Cập thực sự là một ngôi sao lớn ở Stadio Olimpico. Thế nhưng, chỉ khi chuyển tới Liverpool, Salah mới được nâng tầm hơn nữa, trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới với 41 bàn cho Liverpool trên mọi đấu trường.

    Không những vậy, sự xuất sắc của Salah còn đem lại hi vọng chạm tay vào chiếc cúp bạc C1 danh giá cho người Liverpool. Thế nhưng bất chấp phong độ cao của cậu học trò, HLV Jurgen Klopp vẫn tỏ ra khá thận trọng. Không những thế, mới đây đích thân ông đã lên tiếng "nhắc nhẹ" số 11 trước thềm đại chiến đối thủ đến từ nước Ý.

    Nguồn Internet

    Dù đang thăng hoa, Salah vẫn bị nhắc nhẹ.

    Dẫu vậy, chiến lược gia người Đức hiểu rất rõ cách mà các cầu thủ phòng ngự Italia chơi bóng, đồng thời ông cũng tin rằng Salah sẽ có thể tìm được cách giải những "bài toán khó" mà các đồng đội cũ đề ra cho anh.

    Chia sẻ với Daily Mirror, ông nói:

    “Mohamed và Roma giờ đây đã không còn đứng chung chiến hào. Còn các trung vệ Italia, họ nổi tiếng với lối đá rát nên chắc chắn cũng sẽ làm vậy với Salah, bởi vậy cậu ấy sẽ sớm tập trung vào trận đấu và chẳng màng đến tình xưa nữa.”

    “Cậu ấy biết mình có thể làm được, không cần phải ai nhắc cả. Sau lễ trao giải PFA, tôi không nói gì với Salah. Nhưng nếu muốn truyền tải bất cứ điều gì, chắc chắn tôi sẽ trao đổi thẳng với cậu ấy, mặt đối mặt.”

    “Mọi thứ đều đang rất tuyệt, thế nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc và còn rất nhiều thứ đang chờ Liverpool.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 07:55 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...