MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Vì Pep, sao Man City từ chối Man United

    21:25 Chủ nhật 02/10/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Ilkay Gundogan tiết lộ suýt chút nữa anh đã đầu quân cho Quỷ đỏ thành Manchester. Hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc tại Etihad.

    guadugan

     Ilkay Gundogan ăn mừng khi ghi bàn trong trận Man City thắng Bournemouth. Ảnh: Internet

    Mới đây, ngôi sao The Citizens tiết lộ với tờ Telegraph rằng cách đây hai ba năm trước khi anh còn khoác áo Dortmund, đội chủ sân Old Trafford đã ngỏ lời muốn anh về Manchester United thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức thừa nhận khi ấy anh chỉ muốn tập trung chơi bóng cho đội bóng chủ sân Signal Iduna Park và không thương thảo với bất kì đại gia nào.

    Hè qua, tiền vệ này đã gia nhập Etihad với bản hợp đồng 5 năm với mức giá 20 triệu bảng dù đang gặp chấn thương nặng. Anh tâm sự lí do chọn Manchester City là bến đỗ tiếp theo sau khi rời Dortmund: "Tôi có mối quan hệ tốt với HLV Pep Guardiola, tôi học hỏi nhiều thứ từ ông ấy. Tôi hiểu được triết lý bóng đá của Pep khi ông ấy còn ở Barcelona và Bayern Munich. Tôi thấy nó hợp với phong cách chơi bóng của tôi." 

    Gundogan đã thi đấu 4 trận cho đội chủ sân Etihad và ghi được một bàn thắng. Anh dần chứng tỏ được tài năng, khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha cảm thấy tin tưởng mỗi khi được trao cơ hội, điển hình là màn trình diễn xuất sắc của Gungogan trong trận hòa với Celtic tại đấu trường C1.

    Minh Hoa - Thể thao Việt Nam | 21:30 02/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...