Như đã biết, Manchester City đã có màn hủy diệt kinh hoàng khi tiếp đón Watford trên sân nhà. Cụ thể, đội bóng của HLV Pep Guardiola nã vào lưới đối phương 8 bàn không gỡ, trong đó có việc ghi tới 5 bàn chỉ sau 18 phút đầu trận.
Đáng chú ý, đây là đội bóng vừa cầm hòa Arsenal với tỉ số 2-2 ở vòng 5 Premier League. Rõ ràng, đến lúc này nhiều người vẫn chưa thể hết thất vọng với những gì Pháo thủ đã làm. Và một trong số đó có chuyên gia Charlie Nicholas.
Trên Soccer Saturday, ông chia sẻ:
"Unai Emery đang nói: 'Đó là triết lý của tôi, tôi sẽ sống hoặc chết vì nó.'"
"Vậy thì ông ta sẽ chết sớm hơn những gì mình nghĩ, vì chúng sẽ hạ ông ấy. Mớ triết lý ấy rõ ràng là không đủ tốt."
"Đáng lý khi bạn dẫn 2-0 và các cầu thủ đang chơi với tâm thế đi dạo trên sân, thủ môn nên nói rằng: 'Tiến lên trên, tiến lên, tôi sẽ phát quả bóng lên khoảng 50-60 yard.'"
"Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0, Arsenal có thể có một trận đấu tẻ nhạt nhưng rời đi với 3 điểm."
Ở một diễn biến khác, mới đây cựu tiền đạo Peter Crouch đã đăng đàn chỉ trích Arsenal vì đã "ngó lơ" người đồng đội cũ của mình, Steven Nzonzi.
Tiền đạo Nicolas Pepe tiết lộ từng chơi ở vị trí thủ môn: