Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, người đau đầu nhất bên phía The Gunner không ai khác đó là HLV Unai Emery. Với việc không thể giúp đội nhà giành vé dự Champions League, cựu thuyền trưởng PSG chỉ có trong tay số tiền 45 triệu bảng để mua sắm.
Thời điểm hiện tại, Arsenal đang rất muốn có Wilfried Zaha, tuy nhiên mức giá mà Crystal Palace đưa ra được cho là sẽ rơi vào khoảng 80 triệu bảng rõ ràng là nằm ngoài khả năng chi trả của Pháo thủ.
Tuy nhiên, mới đây đại diện bắc London đã nhận được 1 cú hích lớn có thể giúp họ có thêm hi vọng chiêu mộ được Zaha. Cụ thể, đội chủ sân Selhurst Park được cho là đang rất muốn có được chữ ký của Carl Jenkinson sau khi đã bán Aaron Wan-Bissaka cho Man Utd.
Rõ ràng, sẽ không có chuyện một thương vụ đổi ngang sẽ diễn ra. Tuy nhiên với việc Palace để mắt tới Jenkinson, Pháo thủ có thể tận dụng điều này như một lợi thế trong việc thuyết phục đội bóng này để Wilfried Zaha tới Emirates.
Ở một diễn biến khác, các báo cáo từ tờ The Sun cho biết, đội bóng Bắc London đã sẵn sàng ra đề nghị chính thức cho ngôi sao Jarrod Bowen, người đang thuộc biên chế Hull City.
Theo đó, CLB chơi tại Championship định giá cầu thủ 22 tuổi 15 triệu bảng nhưng cũng sẵn sàng để anh ra đi với số tiền 12 triệu bảng.