MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vì 1 cái tên, Napoli đừng mơ đưa Allegri về San Paolo!

    21:59 Thứ năm 05/12/2019

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Livorno có lí do để từ chối lời đề nghị từ Chủ tịch Aurelio De Laurentiis.

    Sau chuỗi 8 trận không thắng và những mâu thuẫn nội bộ, Aurelio De Laurentiis đã nuôi ý định sa thải Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, nhà làm phim 70 tuổi vẫn chưa thể thực hiện điều đó. Nguyên nhân là bởi ông không muốn tốn tiền bồi thường cho Carletto và chưa tìm được cái tên nào đủ sức thay thế. Massimiliano Allegri là người mới nhất từ chối lời đề nghị đến làm việc tại San Paolo. Vị chiến lược gia người Livorno đã lấy lí do là muốn dẫn dắt 1 đội bóng ở nước ngoài để dập tắt những tia hi vọng của Aurelio De Laurentiis.

    Napoli đang rệu rã, đừng mơ đưa Allegri về San Paolo! - Bóng Đá

     Aurelio De Laurentiis và Carlo Ancelotti thời còn mặn nồng.

    Rõ ràng, Napoli không có sức hấp dẫn đối với các vị HLV danh tiếng vào thời điểm này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đáng buồn ấy, nhưng nguyên nhân chính vẫn đến từ Aurelio De Laurentiis. Chủ tịch của Napoli sẽ không bao giờ thừa nhận mình đang khiến Partenopei sa sút mặc dù sự thật thì ai cũng thấy rõ.

    Thứ nhất, nhà làm phim 70 tuổi can thiệp quá nhiều vào vấn đề chuyên môn, đặc biệt là công tác chuyển nhượng. Không nhiều người nhìn thấy dấu ấn của Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli trong việc mua sắm của Napoli mà đa số đều do Aurelio De Laurentiis quyết định. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hầu hết những thương vụ chuyển nhượng của Napoli đều là sai lầm. Chẳng có đội bóng nào đang nuôi mộng cạnh tranh chức vô địch mà lại bán đi những gương mặt tốt nhất của mình như trường hợp của Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani. Tệ hại hơn, De Laurentiis sẵn sàng bán 1 ngôi sao như Gonzalo Higuain cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Juventus.

    Napoli đang rệu rã, đừng mơ đưa Allegri về San Paolo! - Bóng Đá

     Không ai có thể tin là Aurelio De Laurentiis lại bán Gonzalo Higuain cho Juventus.

    Điều ấy chỉ có thể nói là điên rồ. Từ Rafael Benitez, Maurizio Sarri cho đến Carlo Ancelotti đều đã buông lời than vãn về sự khó hiểu của nhà làm phim 70 tuổi. Massimiliano Allegri chắc chắn sẽ biết rõ điều này. Ông đã rời Juventus vì không có được quyền tự quyết trong việc mua sắm và do đó, thật khó để ông chấp nhận làm việc ở Napoli với 1 vấn đề tương tự mà chưa được giải quyết.

    Thứ 2, Massimiliano Allegri luôn muốn chinh phục những danh hiệu. Đó là lí do “quý ngài vui vẻ” đã từ chối quay trở lại dẫn dắt AC Milan bất chấp việc đội bóng áo sọc đỏ đen có thể trả cho ông mức lương lên tới 10 triệu euro mỗi mùa. Đáng tiếc, trong suốt hơn 15 năm nắm quyền điều hành Napoli, Aurelio De Laurentiis dù rất muốn vô địch Serie A nhưng chưa bao giờ ông quyết tâm làm việc đến nơi đến chốn. Thay vào đó, De Laurentiis luôn cố gắng tìm ra 1 cái cớ để đổ lỗi cho các cầu thủ hay HLV.

    Napoli đang rệu rã, đừng mơ đưa Allegri về San Paolo! - Bóng Đá

     Massimiliano Allegri không muốn thay Carlo Ancelotti dẫn dắt Napoli.

    Sarri phải rời San Paolo vì bị cho là đang xao động trước lời mời từ Chelsea. Mới đây, án phạt trừ lương được Chủ tịch Napoli đưa ra để giải quyết việc các cầu thủ “làm loạn”. De Laurentiis không thừa nhận rằng chính những thương vụ chuyển nhượng sai lầm của mình là nguyên nhân chính dẫn đến việc Napoli thất bại và tất nhiên, ông sẽ không thể tìm ra được giải pháp. Môi trường làm việc đầy áp lực như vậy sẽ không thể nào khiến Allegri cảm thấy bị hấp dẫn.

    Sau tất cả những gì đã xảy ra, Napoli đã không còn sức hút với các HLV danh tiếng, trong đó có Massimiliano Allegri. Một khi Aurelio De Laurentiis không chịu thay đổi, Napoli sẽ không thể vươn đến vinh quang. Ai cũng hiểu điều đó nhưng liệu nhà làm phim 70 tuổi đến từ Roma có chịu hiểu?

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 4-3 Napoli:

    Faro | 21:40 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...