MỚI NHẤT :
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P4): Bóng tròn vẫn lăn trong trái tim tươi trẻ

    09:18 Chủ nhật 17/12/2017

    BongDa.com.vn Giữa bao hỗn loạn, sợ hãi của tiếng bom hạt nhân thì đâu đó trong những trường trung học, tiếng reo hò cổ vũ các trận đấu bóng đá vẫn luôn mạnh mẽ.

    Bình Nhưỡng đang sục sôi và đường phố đen kịt người. Các bạn đừng tưởng đó là sự ách tắc giao thông hay tiếng ống khói của nhà máy đang hoạt động ồn ào ở các thành phố như Băng Cốc hoặc Bắc Kinh. Bình Nhưỡng là một thành phố yên tĩnh đến lạ lùng. Thông thường chẳng có một bóng người đi dạo ngoài phố. Nhưng nếu bạn nhìn thấy đường đông đúc thì chỉ có diễu hành và khoảnh khắc chạy trốn những tiếng nổ từ các cuộc thủ bom hạt nhân mà nên.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P4): Bóng tròn vẫn lăn trong trái tim tươi trẻ - Bóng Đá

     Những tấm áp phích tuyên truyền tại thủ đô Bình Nhưỡng.

    Quảng cáo là thứ bị cấm tuyệt đối tại Triều Tiên. Tại Bình Nhưỡng và các thành phố khác chỉ có thể treo băng rôn, áp phích mang khẩu hiệu trung thành với quốc gia hoặc những câu chuyện lịch sử “hào hùng” của hai vị lãnh tụ vĩ đại của họ.

    Người nước ngoài chỉ được đi ra ngoài đường phố khi có người địa phương theo cùng. Lân la đến những khu trung tâm Bình Nhưỡng, ta sẽ thấy những tấm bìa viết về lịch sử đặt dọc các con phố và có một chuyến tàu điện ngầm nhỏ đi trong nội đô Bình Nhưỡng. Chuyến tàu đầy kín người và ti vi đang chiếu lại những khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển nữ của họ đăng quang vô địch FIFA World Cup U20 năm 2006.

    Trên thực tế, bóng đá nữ thống trị thể thao nước này trong những năm gần đây. Họ giành 3 chức vô địch Asian Cup, vô địch thế giới lứa U17 và U20. Đội tuyển nữ cũng đã có hai suất dự World Cup sánh ngang với bóng đá nam.

    Nhưng họ lại vướng phải scandal doping tháng 07/2011. Cụ thể, ngày 16/07/2011, FIFA công bố có tổng cộng năm cầu thủ của tuyển nữ CHDCND Triều Tiên bị phát hiện dùng doping tại World Cup bóng đá nữ 2011 đang diễn ra tại Đức. Đó được xem là thông tin xét đánh đối với bóng đá nước này.

    Đến hiện nay các quan chức bóng đá Bắc triều Tiên vẫn khăng khăng không sử dụng chất cấm để tăng hiệu suất thi đấu. Dù tế nào đi nữa họ cũng bị cấm thi đấu World Cup 2015.

    Bóng tròn vẫn âm ỉ sống

    Dù sau bao ồn ào của vụ doping năm nào, trên con đường dọc sông Taedong chạy dọc các khu trung tâm Bình Nhưỡng một trận đấu của các nữ tuyển thủ đang diễn ra trên một sân bóng rộng lớn. Chúng ta đang nhắc đến sân vận động May Day Day, niềm tự hào thể thao của thủ đô Bình Nhưỡng.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P4): Bóng tròn vẫn lăn trong trái tim tươi trẻ - Bóng Đá

     Sân vận động May Day Day.

    Bạn có biết không, các thành viên của đội tuyển Triều Tiên đều làm những ngành nghề khác nhau. Trong đó những người làm trong quân đội chiếm đại đa số trong đội tuyển. Từ khi Kim Chính Nhật cho phép thành lập đội bóng thì những giải đấu trong nước đều diễn ra vô cùng bí ẩn. Cho đến những năm về sau, các trận đấu đều được diễn ra nhằm mừng những ngày trọng đại của quốc gia như sinh nhật của Kim Nhật Thành hoặc Kim Chính Nhật.

    Đang có một trận đấu của CLB Amrokkang và Sobaeksu đang diễn ra trên sân May Day Day với 12 ngàn chỗ ngồi nhưng đều trống rỗng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe vang vọng tiếng reo hò của các cầu thủ: “Hãy vui lên, vui lên đi nào, Amrokkang!”

    Đến khi Sobaeksu có được bàn thắng. Họ reo hò ăn mừng nhưng tên cầu thủ là gì và ghi bàn ở phút thứ mấy cũng là một điều được họ giấu đi. Dù Triều Tiên được áp đặt theo tư tưởng phụ hệ nhưng bóng đá nữ vẫn là một niềm tự hào sâu sắc với họ. Từ hi Kim Jong Un lên nắm quyền, ông đã chỉ đạo đầu tư nhiều hơn cho môn thể thao và đặc biệt là bóng đá, vì nó đã xây dựng uy tín quốc tế và đem lại ngoại tệ quan trọng cho đất nước.

    Trong cuốn sách tiếng Anh duy nhất được tìm thấy ở Bình Nhưỡng, có đầy đủ bản dịch các bài diễn thuyết và ca ngợi gia đình Kim, bạn sẽ tìm thấy một chương mà Kim Jong Un đã viết về thể thao có tiêu đề: "Hãy để bóng đá trong kỷ nguyên mới của khối thể thao trong tinh thần cách mạng Paektu." (Paektu là một ngọn núi phía bắc, sát biên giới Trung Quốc, trở thành căn cứ của đội du kích Kim Chính Nhật và đi vào lịch sử như thần thoại của Triều Tiên).

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P4): Bóng tròn vẫn lăn trong trái tim tươi trẻ - Bóng Đá

     Bóng đá là môn bắt buộc tại các trường trung học.

    Trong đó có đoạn Kim Jong Un viết: "Thể thao đóng một vai trò rất quan trọng trong việc củng cố sức mạnh của một quốc gia, làm tăng uy tín và danh dự của đất nước, gây cảm hứng cho người dân. Thể thao mang niềm tự hào và phẩm giá quốc gia đi thắp sáng toàn bộ xã hội bằng chính sự can trường của nó".

    Hay có đoạn: "Các vận động viên nên coi chương trình đào tạo của họ là những nghĩa vụ chiến đấu của Đảng. Thi đấu không khác gì ra chiến trường để thực hiện các ý tưởng của Đảng và bảo vệ đất nước."

    Theo Kim Jong Un, bóng đá nữ là môn thể thao cần đầu tư tiên phong. Cũng theo kết quả nghiên cứu của giáo sư Christopher Green tại ĐH Leiden, Hà Lan thì từ khi ngài Kim lên nắm quyền Triều Tiên 2012, bóng đá được đưa vào chương trình giáo dục thể chất như một môn bắt buộc.

    Điều đơn giản là Kim Jong Un thích bóng đá chứ chẳng vì mục đích to lớn nào. Ông luôn mở các cuộc tuyển trạch tài năng trên khắp cả nước. Nếu ai qua bài kiểm tra sẽ được chuyển vào trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng. Nếu sau khi hoàn thành khoa học nếu những tài năng ấy có năng lực sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia hoặc đưa sang nước ngoài.

    Giáo sư Green cũng đã có măt tại sân vận động trong trường trung học Kang Pan Sok. Một trận đấu trên sân cát với hàng trăm cậu thiếu niên đang hò hét cổ vũ. Bên cạnh đó là các cô nữ sinh nhảy múa cổ vũ nhiệt tình.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (P4): Bóng tròn vẫn lăn trong trái tim tươi trẻ - Bóng Đá

     Trận đấu tập các các học sinh trung học.

    Giáo sư Green có vinh dự gặp được HLV của các học sinh đang chơi bóng, ông Chong Yong Jin. Vị thầy 57 tuổi chia sẻ: “Tôi đã dạy các học trò này được 5 năm rồi. Cũng đã trải qua bao cảm xúc khi họ giàn huy chương, thắng trong các trận chung kết. bây giờ tuyển nữ nổi tiếng hơn nên chúng tôi đang đầu tư vào tuyển nam.”

    Tại Bình Nhưỡng bạn sẽ chẳng tìm ra một người nào yêu đá bóng mặc áo Barcelona, Man United hoặc AC Milan. Các cậu bé mặc những chiếc áo phông bìn thường hoặc áo của đội tuyển Bắc Triều Tiên.

    Ánh mặt trời buổi chiều dần tắt đi. Các cậu học sinh chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào chiều mai. Sẽ còn những buổi chiều như thế này mãi mãi. Như lời thầy Chong Yong Jin kết thúc cuộc trò chuyện: “Tôi hy vọng sẽ chững kiến các em khoác áo đội tuyển quốc gia trong nay mai. Thành công lớn nhất của tôi hôm nay là đứng ở đây để dạy bóng đá.”

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...